TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bị khinh khi hạ cấp, xếp tận đáy muôn loài, họ hàng ếch nhái nhục nhã lắm, quyết làm nổi đình nổi đám cho rỡ ràng mày mặt, cho muôn loài lác mắt.
Theo kế nhái bén, hàng nghìn hàng vạn ếch nhái thường tụ họp vào đêm, giữa mênh mang ruộng đồng mở hội âm thanh. Con nào con nấy mặc sức gào, đủ loại âm thanh ành ành ách ách ặc ặc thỉnh thoảng điểm tiếng ếch ộp ộp ộp tiếng ễnh ương ệnh oạng vang động. Âm thanh hàng nghìn hàng vạn con rần rần làm náo động cánh đồng, ếch nhái tự hào là đêm hội âm thanh hoành tráng chấn động đất trời, không loài nào có được.
Cùng loài cùng họ nhưng chỉ biết nghiến răng reng réc chứ cất không ra tiếng nên bị ếch nhái gạt ra rìa, không cho tham dự ngày hội trổ tài phô diễn âm thanh, cóc hận lắm. Lẫn lút trong hang, hết nhảy ra thì ngồi đó, hết ngồi đó lại nhảy vào, tức mình vì thua kém liền nghĩ chuyện hư truyền rằng cóc là cậu ông trời, nghiến răng một phát chuyển động bốn phương trời. Ta từng nổi trống vang động thiên đình, là người nhà trời, thá gì bọn ếch nhái tẹp nhẹp mà ầm ĩ.
2-3-25
Facebook, 3-25,
Trả lờiXóaThành Nguyễn Văn-Con ếch muốn thành con bò- Bơm thổi, phong bạt hóa trò lố lăng?!