MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2025

KHI THI NHÂN XÚC ĐỘNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Y  làm được bài thơ, bạn bè chuyền tay nhau đọc, khen hay rồi hối thúc phen này gửi đăng báo quê ta, chắc vô. Ai cũng hí hửng đinh ninh nhưng y ra chiều tư lự.

            Y gửi báo quê ta rồi chờ, chờ mãi. Số nào ra cũng cẩn thận soi tìm từng trang từng mục nhưng vẫn không sao thấy bóng dáng đứa con tinh thần của mình. Bạn bè  gặp thì thăm hỏi rồi ngạc nhiên, rồi chia sẻ, rồi bực dọc, tiếc rẻ…Tuy vậy, mặc ai rầu rĩ thất vọng, y vẫn tin tưởng.

            Báo quê ta không đăng, y gửi báo quê bạn. Té ra lại được đăng và có nhuận bút. Ai nấy chụm lại chúc mừng, còn gọi y là thi sĩ rồi bắt khao. Ai cũng mừng riêng y lại… mếu.

Có lẽ bây giờ đã thành thi sĩ nên tâm hồn y dễ xúc động là vậy.

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét