BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Ô Rô bảo rằng trước đây có chuyện cưới chạy tang. Đang chuẩn bị đi đến hôn nhân thì có ông bà cha mẹ trong gia đình chết, nếu làm đáng tang thì phải để trở nhiều năm lắm khi vì vậy mà lỡ làng duyên phận con cái nên người ta cho cưới trước sau đó mới phát tang. Chẳng qua cũng là việc cực chẳng đả, đáng thương, đáng thông cảm thông hơn là đáng trách.
Cóc Kèn nhân đà cũng khía vào chuyện kí chạy hưu. Y bảo rằng có vị tổng thanh tra chính phủ, trước khi về hưu đã kí phong hàm phong chức cho hàng loạt thuộc cấp lên vụ phó vụ trưởng. Ông chủ tịch thành Đà trước khi hưu một ngày đã kí hàng loạt quyết định cho khai thác đất. Kiểu kí chạy hưu này đáng khen hay đáng trách?
Trong đám nghe, có người bảo đáng trách lẽ ra phải bàn giao cho người kế vị người ta xem xét để kí thì kí kiểu tranh thủ chụp giựt trước khi trời tối, có cái gì đó không minh bạch ổn thỏa.
Có người khen bảo rằng còn một hơi thở còn phục vụ huống chi còn cà một ngày, đúng chức trách quyền hạn, thế là mẫn cán tận tụy, đáng khen.
Cặc Bần nghe qua bảo rằng đáng trách đáng khen thì mình không lạm bàn, chỉ nói rằng kí vậy là kí hai khổ nhất sướng.
Hỏi kí hai khổ nhất sướng thế nào, y bảo:
- Kí là gánh trách nhiệm, trách nhiệm đeo suốt đêm suốt ngày trong thời kì tại chức đã đành mà còn đeo đến ngày cuối cùng không chịu buông. Kí khổ!
Người ta kí một vài bản đã phải xem xét nổ cái đầu thế mà các ngài này phải kí hàng loạt quyết định quan trọng cấp tập trong một thời gian ngắn chắc phải u cái não quá. Kí khổ!
Hỏi hai khổ là vậy thế còn nhất sướng thế nào, y bảo:
- Sướng cái là kí cốp xong thì hưu, kiểu kí này ngon ăn nhất, còn hậu quả quẳng cho mấy tay sau khắc phục giải quyết. Kí sướng thấy mồ luôn!
4-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét