TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mắt tự hào khoe:
- Thấy là quan trọng nhất, nhờ mắt mà con người biết đủ thứ. Còn Mũi nhà anh, công trạng được bao nhiêu.
Mũi khịt một cái, bảo:
- Thứ Mắt các anh biết nhiều nhưng chỉ lớt phớt bề ngoài, có gì sâu sắc đâu.
- Dựa vào đâu mà dám hồ đồ?
- Bây giờ trước một bông hoa, anh biết gì nào?
- Thì biết màu sắc, đường nét, hình dạng của cánh của nhị nói chung là vẻ đẹp của hoa.
- Hương là tinh túy, là linh hồn của hoa, anh biết được không hay phải là tôi?
Mắt phải chịu lý, hết dám huênh hoang.
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét