TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cán Xạo dự hội nghị chống tham nhũng quốc tế về khoe rằng tham luận đoàn ta được hoan nghênh nhiệt liệt, nhiều nước xin được học tập kinh nghiệm. Đoàn thằng Sing tưởng ngon dè đâu ra rìa, chẳng ai nghe ai ngó, ta thắng lợi vẻ vang.
Ngạc nhiên:
- Sing tự hào rằng xứ sở nó chức sắc không muốn, không thể, không dám và không có tham nhũng thế mà báo cáo chống tham nhũng của các đồng chí hay hơn cả thằng Sing, sao tài thế?
Đáp:
- Hội nghị chống tham nhũng mà chúng báo cáo 4 không: không muốn, không thể, không dám, không có. Không có tham nhũng thì lấy gì báo cáo, có gì đâu mà nói, nghe làm gì mà có gì đâu để nghe. Ngược lại, nó 4 không thì ta bốn có. Nó không muốn thì mình có muốn. Tham nhũng phải là chức sắc, đảng viên, ăn trên ngồi trốc, kẻ có quyền thế cai quản xã hội ai không muốn. Nó không thể thì mình có thể, lúc nào, ở đâu, cấp nào ngành nào cũng có thể tham nhũng, ngay kẻ nhân danh chống tham nhũng cũng là đại tham nhũng hỏi ai hơn nữa. Nó không dám thì mình dám, gì cũng dám ăn, ăn tàn phá hại không chừa thứ gì. Nó không có thì mình đầy ra, tha hồ sống chung với tham nhũng.
Hí hửng khoe tiếp:
- Có đoàn cắc cớ hỏi ta tham nhũng nhiều thế có đánh diệt được không.
- Thế trả lời ra sao?
- Trả lời rằng thằng Sing không có nên không diệt còn ta đánh diệt liên tục trong tinh thần nhân ái nhân văn nhân từ nhân nghĩa…
- Là sao?
- Là ta đánh ta, đánh chuột lo vỡ bình nên vừa diệt vừa dưỡng, có đánh có tha, kiên trì từng bước, diệt còn như ta chứ diệt hết như thằng Sing thì còn gì, có ai coi ra gì! Ta mà, lĩnh vực nào mà chẳng số dzách hic!
5-3-25
Facebook, 3-25, 15L, 3bl
Trả lờiXóa