TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Lơ ngơ lẩn ngẩn như bị di chứng hậu đậu, như bây giờ người ta gọi là tiêm mũi 4 ngừa covid nên ai cũng gọi nó là thằng Đậu, chết tên luôn!
Thằng Đậu ngớ ngẩn nhưng được cái dễ bảo, sai đâu chạy đấy nên được vào làm chân lon ton tạp vụ ở xã. Thế là Đậu thành người nhà nước, cũng đường hoàng đảm nhiệm trọng trách, thực thi công vụ, không hề chểnh mảng, chẳng ai chê trách.
Làm việc xã tưởng dễ nhưng khó trăm bề, ở đây như cái nồi thập cẩm nén đủ thứ đủ loại vào nào phe cánh thôn ấp, nào bè phái tộc họ, tranh quyền đoạt vị, giành giật chia chác quyết liệt chờ dịp nổ. Và rồi bùng nổ thật, các phe phái ra mặt đánh nhau, khui qua đá lại bươi ra đủ thứ tèm lem nhem nhuốc từ mười đời tám hoánh. Anh nào cũng dính, không còn anh nào xứng đáng ngoài anh Đậu nhà ta vốn xuề xòa xuê xoa không liên can nên được trên tín nhiệm, các phe phái thấy cũng vô hại nên đành phải thống nhất cho Đậu lên ngôi xã chủ. Trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, bất chiến tự nhiên thành, Thằng Đậu lên đời thành quan Đậu.
Đậu lên quan cũng nghi trượng rình rang, tạo dáng làm bộ lằm lằm oai phong ra phết. Bây giờ đường đường ngai vị, có trợ lí tham mưu, có thư kí giúp việc, có cấp phó chầu chực, có cả bọn hầu cận điếu đóm trà nước thỉnh thoảng rước ngài Đậu xâm nhập giới VIP thượng lưu, vô nhà hàng câu quàng sâu sát từ A tới Z…
Không xuề xòa đuểnh đoảng như xưa nữa đâu, bây giờ quan Đậu ngồi ghế chủ trì, buông lời hiểu dụ, chỉ chỏ sai phái, nóng lên còn hoát nạt ra lửa. Đặc biệt dễ tính nhất là lúc Đậu kí cóp. Chẳng thèm đọc văn bản, chỉ cần nghe tay trợ lí kín đáo rỉ tai là gật gật, vung tay múa bút rẹt cái xong. Được khen tán cởi mở thông thoáng, Đậu càng đắc ý, thầm nghĩ rằng vô là kí, kí bán cầu Long Biên ta cũng dám, kí bán Mặt Trăng đây cũng chơi, rẹt rẹt rẹt!
Không ngoài thông lệ, nghe đâu Đậu
cũng đang ráo riết thành lập thế lực
riêng- thế lực họ Đậu, kinh chưa!
18-3-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét