MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025

KHUYẾN TÙM LUM…

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Sáu Lục Lăng khèo Năm Trái Ấu, hỏi:

            - Sao bần thần dữ vậy, bộ đang lo đại sự hả?

            - Đang lo đại sự đây- Trái Ấu ỡm ờ.

            - Đại sự gì thế, có thể chia sẻ cho tiện nhân tí chút không?

            - Lo vì thời buổi ít nghe khuyến học khuyến tài mà nghe khuyến xài khuyến mãi ghê quá. Nào ăn có thưởng, uống có thưởng, chưng diện có thưởng, hút có thưởng… Bịt tai thì thôi, mở ra là lùng bùng vì nghe ba chuyện quảng cáo khuyến mãi. Trốn trong nhà thì thôi chứ bước ra ngoài là đụng phải thằng cha khuyến mãi.

            Đất nước còn nghèo, nói thắt lưng buộc bụng  thì quá đáng nhưng cũng phải tiết kiệm. Kích thích ăn xài quá lố coi sao đặng.

            Lục Lăng lắc đầu:

            - Xã hội tiêu dùng mà, lường sao cho hết. Nội tầng lớp thanh niên thôi, nghe  khuyến mãi khuyến xài thì bâu lại để được xúi dại còn nghe khuyến học khuyến tài thì dạt ra, đắp tai ngoảnh mặt. Nguy  thế đấy!  Khuyến mãi khuyến xài lên ngôi còn khuyến học khuyến tài xuống cấp, phải gọi thế nào cho đúng đây?

            Trái Ấu cười khẩy:

            - Lên ngôi thì phải gọi bằng ông- ông khuyến mãi khuyến xài còn xuống cấp thì cứ gọi bằng thằng- thằng khuyến học khuyến tài chứ gọi làm sao nữa!

2014

           

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét