TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Từ nhát ma ra đủ thứ chuyện.
Hai Lu bảo rằng dùng thứ vô hình mà dọa kiểu nhát ma họa chăng chỉ hù được đứa trẻ con chứ với người lớn chỉ là trò hề.
Tư Đôộc không chịu:
- Giỡn chơi gì vậy! Nên nhớ dùng dao dùng súng đạn dùi cui bắt trói, tra khảo, bỏ tù là đáng sợ nhưng rồi người ta cũng không ngán. Chưa bị thì sợ nhưng bị rồi hóa lờn đổ liều, chết cũng không ngán. Đòn hữu hình lắm khi không làm cho sợ nhưng đòn vô hình thì ai ai cũng phải ngán.
- Đòn vô hình thế nào?
- Là nhát ma kiểu mới. Úp úp mở mở nào mất lập trường, không vững vàng quan điểm, nào dao động ngả nghiêng, có vấn đề tư tưởng, có biểu hiện tự diễn biến chuyển hóa, có dấu hiệu bất mãn giảm sút lòng tin… Sắp sẵn một mớ vậy, thỉnh thoảng lôi ra một quẻ mà bóng gió dọa dẫm làm cho sợ khôn sợ dại, hoang mang bấn loạn, đối tượng luôn cảm thấy tổ chức đang nghi ngờ dò xét, mọi người xung quanh đang nghi ngờ theo dõi, tên mình đang bị ghi vào sổ đen…
Ngón đòn này độc ở chỗ nó vô hình, vô bằng chứng nhưng dễ đeo đẳng ám ảnh khủng bố tinh thần. Loại nhát ma đời mới không những làm cho kẻ yếu bóng vía thất hồn sanh mà làm cho người cứng cựa cũng hoang mang kinh sợ. Độc là vậy!
3-3-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét