MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2025

KIỂNG VẠN TUẾ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Mua sắm- nói cho màu mè chữ nghĩa là thường xuyên đổi mới trang thiết bị hoạt động- ở cơ quan tôi được sếp xem là nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm, phải tranh thủ tối đa để hiện đại hóa.  Sếp cử hẳn một chuyên gia  mua sắm làm trợ lí ruột. Từ mấy bộ đồ trà đến bàn tủ, đèn quạt, máy móc, xe cộ… cứ vài tháng là thay đổi, nâng cấp một lần cho kịp với đà tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Ví như quạt, từ quạt trần đến quạt tường, quạt đứng rồi máy lạnh hóa. Máy móc xe cộ thì cả nghìn lẻ một chuyện nâng cấp đổi đời.

            Trình độ mua sắm thay thế như vũ bão, chẳng bao lâu mà cơ quan tôi về “mặt trận” mua sắm đã  đón đầu hết ráo mọi thành tựu của văn minh nhân loại.

            Chắc cũng phải đến lúc ngừng mua sắm? Không được! Sếp đang bí thì tay trợ lí ruột đã nghĩ ra một hướng mới: Cây cảnh.

            - Nhưng mua về có ai thèm ngắm ngó rồi thì người ta cho rằng lãng phí- Sếp đắn đo.

            Tay trợ lí phân bua:

            - Ậy, xanh sạch đẹp là chủ trương lớn. Cây xanh nhả ôxi làm sạch môi trường, phù hợp với chủ trương bảo vệ sinh thái, ai dám cản dám phê?

            - Nhưng quá lắm cũng cỡ trăm chậu, sau kiểng thì còn mua sắm gì được nữa?

            - Kiểng! – Tay trợ lí đáp gọn lỏn.

            - Đầy ra cả, bộ đem cất vào kho sao?

            - Khỏi lo, mua về khoảng một tháng không ai coi sóc tưới tắm là chúng khô queo hết, ta lại mua tiếp, lo gì!

            Nghe tới đây, sếp như bừng tỉnh, sướng quá vừa nhảy vừa la:

            - Hay, hay! Kiểng vạn tuế, vạn tuế kiểng, vạn uế…uế…!

tn- 1998

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét