TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ầm ĩ khởi động chiến dịch đốt lò, phất cao ngọn cờ chống giặc nội xâm, U vương hùng hồn tuyên bố đánh tham nhũng là ta đánh ta.
Vương lệnh ban ra, lắm kẻ quyền chức e dè sợ sệt, xì xầm:
- Ta đánh ta là chủ trương đánh từ bên trong, nội bộ đánh ra, dùng đồng chí đồng đội tổ chức thanh trừng tố giác lẫn nhau, gay go đấy! Ngoài đánh vào không ngán vì còn biết đường chống đỡ còn trong đánh ra, nội bộ biết tỏng nhau đến chân tơ kẻ tóc mà đánh nhau thì có nước chết cả đám, nguy lắm!
Có kẻ e dè nhưng lắm kẻ điềm nhiên, không chỉ phớt tỉnh mà còn tỏ ra xem thường. Dọa rằng coi thường bộ không sợ đưa vào lò sao, nên nhớ, lò đã nóng thì đến củi tươi cũng cháy phừng phực lên đấy nhưng bọn chúng chỉ cười khẩy, làm tới.
Ngạc nhiên tìm hiểu, mới nghe chúng nhá nội bộ:
- Đánh địch, đánh giặc, đánh nhau với đối thủ mới gọi là đánh vì nó không phải là mình, mới đánh mạnh tay được. Còn ta đánh ta khác gì tay phải đánh tay trái, lấy tay đập vào thân mình, đánh mày tao đau, đánh mày cũng như tao đánh tao, đánh làm sao được, có đánh cũng là động tác giả thôi. Hô đánh nhưng thực ra là nhá tha đấy, ta cứ táo bạo làm tới, yên tâm!
Nhắc khéo rằng ngay bậc tai to mặt lớn đường đường đường phương diện quốc gia cũng bị đưa ra đánh đấy, chớ chủ quan! Bọn chúng chỉ vểu môi khịt mũi:
- Muốn nói đến các ngài chóp bu đầu triều chứ gì! Vị nào vị nấy đều cỡ nghìn tỉ cả đấy. Như ai thì rụng hàng chục cái đầu còn chưa hết tội chứ các ngài chỉ bị kỉ luật khiển trách, quá lắm thì cảnh cáo thôi chức, khác gì gãi ngứa, có rụng được sợi lông chân nào của các vị đâu. Chung quy cũng nhờ ta đánh ta mà ra, ưu việt tuyệt vời!
28-2-25
Facebook, 3-25, 10L, 1bl
Trả lờiXóaTuong Vu-Phải là mồm ta chửi tai ta mới dzui...Chứ tay ta mà đánh tay ta thì đau bỏ mẹ á...Văn hóa ta ai lại vậy...