MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2025

KINH DOANH LỄ HỘI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
 

            Xã tổ chức hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn thu, chủ tịch xã khơi mào:

            - Đói nghèo đeo đẳng, từ bao đời nay xã ta chưa thoát được diện cứu trợ.  Vùng phèn mặn, đất đai hẹp, đi lên bằng cây lúa không xong, nuôi con tôm con cá không được, nuôi con heo con gà không ổn. Nghĩ nát nước không ra, chỉ còn cách làm lễ hội họa chăng thoát nghèo.

            Có người nghe lễ hội liền cản bảo cả nước có hơn bảy nghìn lễ hội, trung bình mỗi ngày khai mạc gần hai chục, không lẽ ăn rồi chỉ lo lễ hội. Nên nghĩ cách khác, du lịch sinh thái chẳng hạn.

            Chủ tịch bác ngay, bảo du lịch sinh thái thì phải có rừng rú lùm bụi hoang sơ, vùng mình đất hẹp, đồng ruộng khô cháy, cây cối trụi lủi không có bóng mà núp  thì sinh thái cái gì! Cứ phải kinh doanh lễ hội. Lễ hội rộ lên được mùa nên càng khai thác, nhiều địa phương ăn nên làm ra nhờ lễ hội, mình không có nên dân phải đem tiền đi cúng chỗ khác, người ta vô tiền còn được tiếng văn hóa, mở mặt mở mày còn mình vừa mất tiền vừa bị tiếng thiếu văn hóa. Đau thế chứ!

            Có ý kiến bảo rằng nói vùng mình không có lễ hội là không đúng vì làng nào họ nào hàng năm không nổi chiêng nổi trống cúng tế, hàng chục lễ hội đấy chứ!

            Một người bác đi bảo rằng chuyện cúng họ cúng đình là chuyện nội bộ họ hàng làng nước, lễ hội phải có tầm vóc thu hút dân khắp nơi về dự chứ. Nên có hoạt động nổi bật đặc biệt không đụng hàng nào đó lôi cuốn thiên hạ tới cúng đút mới được.

            Nhưng lễ hội gì? Trâu húc, đâm trâu người ta làm rồi. Chém lợn đã có. Cướp lộc, cướp ấn, cướp có văn hóa người giành hết cả. Phát tiền kho, nhét tiền tượng thánh phật cũng  đầy rẫy. Trưng hoa lá bày con giáp thì bị nam nữ đua nhau cướp phá tan hoang. Làm bánh chưng to kỉ lục rồi độn xốp vào, làm tô hủ tiếu vĩ đại cả trăm kí thịt bún để thối không có chỗ đổ, cái nón lá lớn nhất thế giới, có cả rồi… Không trò gì thiếu. Bí cách!

            Bỗng có ý kiến hê lên rằng nên tổ chức lễ hội mò cua bắt tôm là không đụng hàng.

            Chủ tịch lo lắng bảo cua đâu, tôm đâu? Dùng phân hóa học, bơm diệt cỏ, xịt trừ sâu, con tôm con cua không còn thì lấy gì mà bắt mà mò, đánh lừa người ta không ổn đâu.

            Người nọ bảo nhỏ:

- Không có thì chuẩn bị, sắp đến ngày hãy mua một mớ rải khắp ruộng rồi chiêng nổi trống dậy loa reo, tổ chức mò bắt. Gọi là lễ hội bắt cua vàng mò tôm bạc, có thưởng. Vô liền!

Chủ tịch nức nở:

- Sáng kiến khả thi!

Thế là nghị quyết về  Lễ hội bắt cua vàng mò tôm bạc được gấp rút triển khai thực hiện.                   

3-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét