TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe xứ nọ tự hào xây dựng một xã hội tiên tiến, không có người bóc lột người, công bằng dân chủ văn minh, đỉnh cao lịch sử nhân loại, xứng danh thiên đường trần thế, thật đáng ngưỡng mộ, ao ước tìm hiểu.
Thông thường, muốn tìm hiểu phải đi sâu đi sát dân chúng nhưng nhưng có người lại cho rằng dân chúng hàng trăm vạn nơi, đi sâu đi sát thế nào được, cứ việc thông qua báo cáo của triều đình là nhanh gọn, rõ ràng.
Ý kiến này bị gạt ngay:
- Báo cáo của triều đình thì khi nào chẳng ổn định phát triển, khả quan năm sau cao hơn năm trước, chỉ tiêu đạt vượt so với cùng thời kì, dân chúng ngày càng tin yêu sự lãnh đạo… Coi chừng điệp khúc thắng lợi thành công bơm cho bay bổng lên mây, tỉnh ra rớt cái đụp cụp luôn xương sống đó!
Có ý kiến bảo rằng cứ nhìn vào tầng lớp lãnh đạo chóp bu là rõ. Họ là điển hình tinh hoa chế độ, là vàng ròng đã qua lửa thử thách, là gương mẫu đầu đầu tàu dẫn dắt chúng dân. Họ thế nào thì xã hội thế ấy, cứ nhìn vào họ là thấy hết.
Một ý kiến bẻ chĩa:
- Nhưng tầng lớp chóp bu ấy lắm kẻ cũng nát bươm, không phải một mà kéo cả chùm lấm lem nhem nhuốc, không lẽ nhìn vào đó để rồi đánh giá xã hội cũng như vậy sao?
- Thượng bất chính hạ tắc loạn, trên không bươm sao dưới nát, trên có thủm dưới mới thum thum chứ! Thôi không nói nữa!
- Sao lại không nói?
- Nói để bị tự diễn biến chuyển hóa gây giảm sút dẫn đến mất lòng tin sao?!
Đồng loạt tắt đài.
10-3-25
3-25, 51L, 7bl, 1cs
Trả lờiXóaĐặng Linh-NGHE CHÚNG NÓ NÓI THÌ CHẾT HẾT
TLKT, Thành Nguyễn Văn-Nhà dột từ nóc đã lâu-Sơn phết phông bạt làm màu đó thôi?!
Phillippe Nguyen-Tôi thề. Tôi mà nói sai ! Thì vợ 2 tôi chết 😂🤣