MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2025

RỪNG NÀO CỌP NẤY

TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet

            Tranh đoạt được  giang  sơn, Hổ chúa  xưng vương, lên ngôi thống  trị núi  rừng. Bọn công thần thuộc hạ được phân  làm chúa  vùng, từ  đó  có tên  rừng ông  Hùm,  rừng ông Vằn, rừng ông Khái,  rừng  mụ Khoang, rừng lão Ba Mươi…

            Bọn chúa cọp vốn  loài  hung ác, gây không biết bao điều  tàn độc, ăn tàn phá  hại, chia bè  lập cánh, tranh  giành  đấu  đá,  rừng ngày càng  khốn đốn, muôn loài điêu  linh. Tiếng sinh linh   đồ thán ngày ngày đập vào tai, lo  cho an nguy  họ  cọp, chẳng  đặng  đừng, Hổ  vương  cho  gọi  mưu sĩ Gấu  vào  tham vấn.  Gấu thưa:

            - Muốn  trị   rừng  trước hết phải  trị  cọp, muốn  trị   quân  phải  trị  tướng…

            - Bằng  cách   nào?

            - Muốn xoay  toàn thân  trước hết phải day cái đầu, cần  tiến hành ngay  việc luân chuyển bọn cọp chúa, đẩy chúng khỏi  địa bàn  đưa  qua rừng khác. Cắt  tướng khỏi  quân   thì  không  chỉ  dễ  trị  quân mà  còn dễ  nắm tướng.

            - Bị phản ứng thì  sao?

            - Đả thông cho  bọn chúa  rừng  rằng  rừng nào  cũng là  rừng, ráng cai quản thì  được  trọng  dụng, đả thông   cho    bọn  cọp dưới  rằng  cọp nào cũng là cọp,  trung thành, tuân thủ tuyệt  đối là  đạo của họ  cọp đấy.

            Hổ  vương nghe theo, tiến hành luân chuyển khiến cho bọn cọp chúa bất ngờ, bộ sậu  phe  cánh   chúng cũng chới  với. Sau  thời  gian lắng tiếng  đợi thì, chứng tật  lại tái phát, thói  ăn tàn  phá hại dậy  lên,  không những thế chúng lại  còn ngấm ngầm chống lại. Chúng gầm gào  rằng từng hi  sinh      rừng,  yêu  cầu trả  cọp về rừng cũ,  rừng nào  cọp nấy là lệ  xưa nay.

            Hổ  vương lại hoảng hốt tham vấn, Gấu sĩ kín  đáo bảo:

            - Quân   không tướng như rắn  không  đầu, cứ   xem hể không  ra  gì thì loại, hư hỏng thì nghiêm trị, phải làm một  cuộc thanh lọc triệt để,  trừ khử quyết  liệt. Để  bọn chúng khác    giữ mối nguy  với họ cọp,  chỉ  còn  cách đánh diệt!

            Tưởng hoan hỉ  tán thành nào ngờ Hổ  vương lắc đầu:

            - Cọp  đánh  cọp  là ta đánh ta, vì  an nguy  họ cọp  mà đem bọn cọp  ra  trừng  trị, khác gì tự  mình chặt đứt tay chân. Hơn nữa, trăm  đứa dính dấp cả trăm, giờ trừ  khử hết  lấy  ai  làm việc. Đánh chuột  còn  lo  vỡ  bình huống chi   đánh  cọp, biết  đâu vỡ  rừng. Thôi  cứ theo lệ cũ,  rừng nào  cọp nấy cho yên.

            Biết khuyên bày  vô ích, Gấu  sĩ lắc đầu thối lui.

12-3-25

1 nhận xét:

  1. Facebook, 3-25, Alex Tran-Bởi vậy đốt lò củi lửa thì cũng chỉ là trò hề, không bịp được ai

    Trả lờiXóa