TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Chưa có thời nào, nơi nào mà tần số lãnh đạo, chỉ đạo xuất hiện dày đặc như ở cái xứ sở nhỏ bé gian lao nhưng kiên cường anh dũng này. Hỏi vì sao khoái chỉ đạo vậy, Rau Răm bảo:
- Chỉ đạo là điều hành sai phái, bắt người khác thần phục, người chỉ đạo có vai trò vị trí, được cung phụng, ăn trên ngồi trốc, không khoái sao được.
Ngò Gai hất hàm:
- Nói vậy cũng đúng nhưng chưa rõ. Điều hành sai phái bắt người khác phục tùng mà không có món gì thu vào cho nặng túi, chất cho đầy kho, ngậm cho lút hàm thì ai thèm vào. Chỉ chỉ ra bạc, chỉ chỉ thành vàng còn chưa hay nữa là, phải chỉ một cái thành cả núi tiền như mụ bí thư Vĩnh Phúc làm xiếc mới là tài.
Ngừng một lát lấy hơi, Ngò Gai tiếp:
- Nghe đâu mụ ta phán biểu với trùm thầu Hậu Pháo rằng: Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị… Rồi chỉ một ngón tay lên. Tay trùm thầu gấp rút đưa tới 1 triệu đô (hơn 25 tỉ) dâng nộp ngay. Đấy, chỉ một phát ra núi tiền, chỉ đạo thế mới tài tình, ai không khoái cho được.
Đang há hốc nghe bỗng Rau Răm chép miệng:
- Mẹ kiếp, người ta bảo lãnh đạo chỉ tay năm ngón, con mụ này mới chỉ có một ngón tay đã hốt trên 25 tỉ, nó mà chỉ đủ năm ngón thì vơ một cú trăm mấy chục tỉ khỏe re. Đúng là chỉ đạo thần kì, khoái thật! Hèn chi, đua nhau chỉ đạo, trên chỉ dưới chỉ, mọi ngành mọi cấp mọi chức mọi nơi mọi lúc mọi thứ chỉ đạo lia chia, chỉ đạo rào rào, chỉ đạo nháo nhào, chỉ loạn cào cào, chỉ cho ráo máng cạn tàu khô máu. Ô hô!
19-3-25
Facebook, 3-25, 57L, 4BL, 2CS
Trả lờiXóaBam Bui-Lãnh đạo nào cũng có ngón chỉ đạo , phẻ re !
Thành Nguyễn Văn-Lãnh đạo: ngón tay chỉ trăng-Điều hành: trích ngang nghị quyết-Triển khai: khẩu hiệu quyết liệt-Quản trị: như nồi cám heo?!
Viet Pham-Người ta nói đốt lò để diệt phe thù còn phe ta cứ ung dung ăn, hốt chia nhau càng nhanh càng tốt hoàn toàn không sai. Nếu CA k bắt ai dám đụng vào bọn nó, ai là người lãnh đạo tuyệt đối toàn diện cần phải nhốt hết