MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

TRANH CHẤP


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

Luồn và Lọt tranh nhau lấy lòng sếp liền bí mật mang quà tới thăm. Không hẹn mà cả hai  chạm trán cái đốp  nơi cửa hậu. Luồn muốn đẩy Lọt ra liền bảo:
            - Thủ trưởng đi vắng rồi.
            Lọt không vừa:
            - Thế ông về đi, tôi tới là để thăm thủ bà.
            - Nhưng ông thăm thủ bà nào?
            - Tôi thăm thủ bà lớn, hiểu chưa?
            - Nói thì nhớ lấy nghe, thủ bà lớn phần ông, thủ bà bé phần tôi. Đây là nhà thủ bà bé, ông lộn địa chỉ rồi, ha ha!

1 nhận xét:

  1. 13-9-20 Facebook- 12ng, 3 lượt chia sẻ
    Hy VoĐi tặng quà mà như đi vào mê cung! Cách giải quyết đơn giản là học hỏi mấy con cún, cứ đái vào vùng chủ quyền, bố bảo cũng chả dám lê la! Vì vậy phải nốc bia cho nhiều.

    Trả lờiXóa