BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Sếp sính nói chữ.
Lời lời châu ngọc, chữ nào cũng ngon lành hết ý.
Một hôm có cán bộ
xóa đói giảm nghèo tới tham mưu. Sếp nghe, nhận kế hoạch rồi gật gù:
- Đúng, đây là
vấn đề nóng hổi!
Có lần người
của ngành giáo dục tới báo cáo về nhu cầu xây dựng phát triển trường lớp, sếp
nhấn mạnh:
- Giáo dục là
quốc sách hàng đầu, toàn xã hội phải chăm lo.
Ngày nọ, bên nông
nghiệp tới trình bày về chương trình khuyến nông, tăng năng suất cây trồng vật
nuôi, xin rót kinh phí. Sếp nghe xong, nhắc nhở:
- Các đồng chí
phải nhớ nông nghiệp là lĩnh vực chiến lược lâu dài.
Thế đó, kế hoạch,
báo cáo, kiến nghị được sếp nhốt luôn vào cặp, ỉm riết. Ít lâu sau, cậu thư kí
lém lỉnh nhắc nhở:
- Thưa, ý kiến
sếp giải quyết vấn đề “nóng hổi” thế nào để em trả lời lại ạ!
Sếp đã có “nước
chân”, sần sần cưng cửng bảo:
- “Nóng hổi” thì
phải tránh ra, đừng thò vào mà phỏng!
- Thế còn vấn đề
“quốc sách hàng đầu xã hội chăm lo”?
- Thì có toàn xã
hội chăm lo, mình khỏi lo!
- Thưa, còn vấn
đề “chiến lược lâu dài”?
- Đã nói “chiến
lược lâu dài” thì cứ từ từ hưỡn hưỡn rồi tính, có chạy mất đâu mà sợ!
Thư kí lắc đầu
hết biết. Còn sếp đắc ý lắm, “tới chữ” dài dài, ai nấy kêu như bọng.
1990
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét