MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

MẶT LẠNH - MẶT NÓNG


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ba Khía than rằng sếp cơ quan mình mặt lạnh, gặp nhân viên cứ lầm lầm lầm lì như chưa hề quen biết, ai cũng ngán. Bảy Cạnh lại than rằng sếp nhà mình mặt nóng, lúc nào cũng hừng hực hỏa khí, động cái là quát nhân viên như xát muối vào mặt, ai cũng sợ.
            Lục Lăng nghe, cười khẩy:
            - Lạnh thì tìm cách nóng hóa, nóng thì tìm cách lạnh hóa.
            - Lạnh hóa nóng hóa là sao? Ba Khía và Bảy Cạnh ngơ ngác
            Lục Lăng giảng giải:
            - Đơn giả thôi, tìm cách rước các ổng vào nhà hàng  một chuyến là tạo được chuyển biến bước ngoặt liền. Lạnh hả, đi vài vòng bia thì nóng ran, người hừng hực khí thế, hứng khởi tuôn trào, chiếm đài phát thanh ào ào. Còn nóng hả, thì vô phòng lạnh “mát xa mát gần” cho mát da mát thịt một chặp là lạnh ngắt.
            - Nhưng sợ  các ngài giữ thế giữ thần rước không được?
            - Thì còn cách đốt cúng. Lạnh hả, đốt “vàng mã” nạp ngân lượng- ủa quên- nạp năng lượng vào là nóng bừng lên ngay. Còn nóng ư, đút tiền vào cái  là lạnh tanh- lạnh như tiền mà!
            Ba Khía và Bảy Cạnh nghe mà phát nóng lạnh.

1 nhận xét:

  1. 6-10-20 Facebook 1 lượt chia sẻ
    Hy VoĐấy là qui trình và qui chế khi làm quan. Cái này là một trong những câu hỏi thi công chức đấy nhé.
    20-12-21,10L, 1cs

    Trả lờiXóa