MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

SIÊU NÍN


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Trong một cuộc thi lặn không đeo bình dưỡng khí dành riêng cho cán bộ công nhân viên chức,có một vận  động viên lặn lâu cả tiếng đồng hồ, không những phá kỉ lục quốc gia mà còn vượt xa kỉ lục quốc tế.
            Khán giả hâm mộ xúm lại chúc mừng và xin hỏi bí quyết, kỉ lục gia vô địch nói:
            - Để đạt được kỉ lục lặn lâu thì vấn đề chính là nín hơi lâu. Tôi luyện nín từ nhỏ. Nhà tôi cạnh bãi thải của xóm nên quen nín thở. Sáng nín trưa nín tối nín, ngủ quên thì thôi chứ thức dậy là nín. Lớn lên đi làm việc nhà nước lại nhằm vào cơ quan mà yêu cầu chính của thủ trưởng là nhân viên phải nín. Đau không được kêu, tức không được nói, thấy không được mở miệng, gặp thanh tra điều tra thì không được hé răng thậm chí nói chuyện với nhau cũng  nguy hiểm vì sợ nghi ngờ. Nín quá hóa bệnh, uất huyết chịu không nổi phải xin chuyển ngành dè đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, về chỗ mới lại có dịp bổ sung công lực nín. Nhờ vậy mà hôm nay đạt được vinh quang.
            Mọi người ngạc nhiên:
            - Thế hiện nay đồng chí đang công tác đâu mà luyện nín giỏi vậy?
            Vận động viên thò cái thẻ hãnh diện:
            - Báo cáo, tôi đang công tác ở tòa soạn báo X, cơ quan ngôn luận của địa phương Y ạ!

1 nhận xét:

  1. 26-9-20, 49ng,9 bình luận5 lượt chia sẻ
    Hy VoThôi, một điều nhịn, chỉn điều lành! Thấy mà nói lại lôi ra tòa, dán cho cái tội danh chống phá lật đổ chính quyền nhân dân. Lúc đấy gay to. Chán bỏ xừ! Mặc dù biết đấy là tiêu cực. Lớ quớ nó đến tận nhà vào ban đêm, tặng cho một phát vào ngực rồi nhét quả lựu đạn vào tay, coi như xong đời.
    Bac LâmKhông có mô tả ảnh.
    Vỵ Lê QuangTranh này thật đúng chẳng sai
    Cái thời cầm bút lên đài hiện nay
    Đúng là một lũ ăn màySủa cũng không dám ,viết hay dối lòng..
    Minh Trần NgọcĐĩ điếm bút
    Tien Tran4*0 ko nghe ko thấy ko nói ko biết
    Đặng Văn NgôTại vì mở miệng sẽ bị vu thế lực thù địt ngay, địt éo gì toàn là lũ con hoang không, đúng chóc dồi...
    Hồ HạnhCó xương để gặm rồi mồm đâu nữa mà sủa
    Nguyễn NguyênLà con bút đỉ hả..
    Nguyễn NguyênBút đỉ.
    10-5-21,29L,1 lượt chia sẻ
    Sen NguyenĐãng cho cục xương thì bọn dư lợn viên viết theo đơn đặt hàng của đãng
    Minh Trần Ngọc Chuẩn
    Tai Nguyên Mấy loại bút nô này, khi thảy ra cục xương, thì chúng đua nhau sủa và giành giật nhau!
    19-12-21,10L, 1bl, 1cs

    Trả lờiXóa