MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

NGOẠI LỆ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet


            Lí gặp Sự  bảo rằng có người ta thán rằng xứ ta có cả rừng luật mà xử thì như luật rừng, nay tới xin thọ giáo về lệ luật để rồi còn sống và làm việc theo pháp luật chứ!
            Sự: - Được, có gì không hiểu cứ hỏi, đây sẽ khai thông cho!
            Lí: - Nếu có kẻ ăn trộm con gà nhà hàng xóm thì sao?
           Sự: - Thì cảnh cáo, cần thì phạt lao động một tuần ở xã cho chừa thói ăn cắp.
            Lí: - Nếu nó ăn cắp một chiếc xe đạp?
          Sự: - Thì có thể bỏ tù vài tháng đến nửa năm, bồi thường thiệt hại cho người mất.  Có thế kỉ cương lệ luật mới nghiêm. Nói chung là thế này: Tội nhẹ, hại người ít thì phạt nhẹ; tội nặng, hại người nhiều thì cứ theo đó mà trừng trị đích đáng. Nghe rõ chưa?
            Lí: - Thế sao bắt tại trận  ông giám nọ “tiêu sướng”cả trăm triệu, vị thủ kia xoáy cả tỉ bạc, ngài trưởng nọ làm thiệt hại hàng chục tỉ mà có người chỉ bị tù treo, có vị trắng án được tha bổng. Thế tội các vị đó nặng hay nhẹ, hại người nhiều hay ít?
            Sự: - Rõ ràng đó thông minh nhưng chậm hiểu. Các vị đó có làm hại nhưng không  hại riêng một người nào mà hại nhiều người, mỗi người một ít giống như “ghẻ ngứa” thôi, không gây thương tích cho riêng ai cả nên chi ngoại lệ. Hiểu chưa?
            Lí: - Dạ, thì cũng phải hiểu thôi chứ biết làm sao được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét