TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm than phiền rằng tìm người tốt
nhất là người lãnh đạo trong sáng khó quá, không biết ai là người liêm khiết để gửi
gắm tin yêu. Ớt Hiểm bảo chán gì rồi kể
một số tấm gương trong lịch sử nhưng Rau Răm bảo đó là những người đã chết,
phải là tấm gương sống mới được.
Ớt Hiểm cười khẩy:
- Thì cán bộ đương chức đương quyền
đó, chức cao phẩm cách càng cao, tha hồ
noi gương. Đảng viên cán bộ là người đại diện đảng, tin yêu tuyệt đối vào đảng
tức là tin yêu những con người ấy chứ tìm đâu nữa.
- Nhưng lỡ các đồng chí ấy tham ô tham nhũng, là giặc nội
xâm thì sao?
- Chớ quá hoài nghi làm giảm sút
lòng tin. Nên nhớ rằng, họ là những người đã kinh qua rèn luyện, có quá trình
cách mạng phong phú, được thử thách và tin cậy. Họ thường xuyên lên lớp răn dạy
đạo đức cho người khác thì đời nào họ lại đi làm bậy, ăn trộm đâu dám thuyết đạo
đức. Hơn nữa, kẻ xấu đã bị tống vào lò cả
rồi, còn lại bên ngoài là tinh hoa khí phách, những con người ưu tú đấy. Hãy tin
đi!
Rau Răm vẫn hoài nghi:
- Nói thế nhưng lỡ vài bữa
các ổng lại bị lột trần truồng cho vào lò thì ai mà biết.
Ớt Hiểm cười to:
- Thì có người khác lên thay, thiếu
gì chứ lãnh đạo không bao giờ thiếu, lúc
nào cũng sẵn sàng những con người ưu tú tiêu biểu, tha hồ gửi gắm
tin yêu.
9-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét