MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

SỢ VÔ SẢN


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Bảo rằng bây giờ người ta khuyến khích làm giàu, coi trọng doanh nghiệp, hãy yên tâm kinh doanh  làm ăn nhưng y vẽ tỏ ra sợ sệt, hỏi sao thì bảo:
            - Sợ vô sản đánh.
            - Đánh thế nào?
            - Tư sản là  đối tượng của cách mạng vô sản, phải bị tiêu diệt nên nay cải tạo mai trưng thu mốt tịch thu, phản ứng thì bị quy là tư sản mại bản gán tội  phản động, đánh cho không  vượt biên cũng  phải lên vùng kinh tế mới.
            - Đó là chuyện quá khứ, bây giờ doanh nghiệp được tôn vinh, được trải thảm đỏ mời gọi, lo gì!
            - Nói thế chứ khó lắm, trên trải thảm dưới rải đinh, lớ quớ đạp nhằm là vô nhà thương. Không những thủ tục rầy rà mà  các vị là cha phiền nhiễu, không ưa thì  hết đoàn này kiểm tra đến đoàn khác thanh tra phải bỏ hết công ăn việc làm để tiếp đón, không những tiếp đón ở cơ quan mà phải ở nhà hàng, có phong bì  bôi trơn. Rồi vận động xin xỏ, không cho thì eo sách khó dễ…
            - Thế tại sao nhiều doanh nghiệp  làm ăn nên nổi, thậm chí tay không bắt giặc vẫn  phất lên ào ào.
            - Chỉ có nước  là sân sau sân trước, được các vị ấy hùn hạp bảo kê, o bế như con cưng  nên muốn gì được nấy thôi.
            - Như thế hóa ra các vị vô sản đã biến mình thành tư sản, hèn chi người ta gọi là tư sản đỏ.

9-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét