MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

BỎ NHƯNG KHÔNG BUÔNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Xị Đế nổi tiếng bất cần, xả láng sáng về sớm. Sáng tinh mơ súc miệng  xị đế,  trưa vài xị, tối liên tu, ngày nào cũng thế.
            Mấy công ruộng ông bà để lại lần lượt sang bán cho vào chai. Mấy sào hương hỏa vườn tược cũng tống vào hũ. Nhà bán, ra làm cái chòi xó bờ chui ra chui vào.
            Vợ can không nổi còn thường xuyên bị đánh đập, ôm con đi biệt xứ. Anh em bà con khuyên bảo không được lại bị kiếm chuyện cũng tránh mặt. Tứ cố vô thân chẳng thấy buồn, càng rảnh tay rỗng chỗ dễ nhậu. Đến đâu cũng la: Bỏ, bỏ hết!
            Hỏi còn giữ gì không, y ngật ngưỡng:
            - Bỏ hết nhưng không buông, phải tranh giữ cho được  suất cứu đói, giành cho được diện giảm nghèo.
            Hỏi sao lạ vậy, y lè nhè gục gặc:
            - Không có lấy gì nhậu! Híc!
            Mới hay bỏ hết nhưng không bỏ nổi cái chai.

4- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét