MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

ĐÒN TRÍ MẠNG

TIỂU HÙNG TINH  
ảnh internet
                 Phải nói y là một bức thành đá, va vào sẽ bị dội ngược ra. Trước bất cứ sự việc nghiêm trọng nào, y đều tỏ vẻ bất cần, y lí sự cùn mà không phải là không có lí. Dùng nhiều chiêu “nóng” quật cho đổ nhưng y vẫn tỉnh bơ. Khó lắm!
           Có lần người ta báo tin sốt là Bắc Triều Tiên thử tên lửa đẩy thất bại và đe dọa tiêu diệt Nam Hàn trong vòng bốn phút, nguy! Y hức một cái mỉa:
- Có lo chiến tranh nổ ra thì qua bển mà cản, ăn cơm bụi ở giường tầng mà làm bộ quan tâm tình hình thế giới, bày đặt!
           Báo tin thủy điện Sông Tranh rò rỉ, nguy cơ vỡ đập. Y hừm:
- Giỏi thì bưng hồ ra ngoài ngoải mà trám, ngồi đó kêu có nhém được không. Cái gì cũng la ầm lên gây hoang mang, ích gì!
Báo tin giá xăng tăng lại còn tăng thu phí đường bộ nữa. Y vọt miệng:
- Thì tốt, hết đi! Xăng tăng giá là chuyện thường ngày ở  xứ sở “Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ” này, la ỏm tỏi lên có ngăn được không, cứ để nó tăng, chẳng chết ai đâu! Tăng cho đã đi, đánh phí tới vào, không xe thì đi bộ, cha ông ta xưa mấy xe hơi xe gắn máy vẫn anh hùng mấy ngàn năm. Hơn nữa đi bộ vừa là cách tập thể dục, không gây ô nhiễm môi trường. Đi bộ muôn năm!
Báo tin viện phí tăng, bệnh nhân ba bốn người một giường, nằm tràn xuống sàn nhà. Y tỉnh bơ:
- Viện phí tăng thì đừng vào viện, có gì cứ tới mấy chùa hốt thuốc nam mà uống, cần tránh xa bệnh tật, vô  bệnh bất đáo lương y. Phòng bệnh hơn chữa bệnh là cách hay nhất, không bệnh thì đếch cần bệnh viện, đếch cần bệnh viện thì ngu sao mà tới cho bị chặt viện phí. Y lại cười hềnh hệch.
Đến khi nghe vợ y từ dưới bếp vọng lên:
- Có giấy nhà trường mời họp phụ huynh triển khai trang bị cơ sở vật chất và tăng cường hoạt động dạy học đấy, ông tính sao thì tính, đóng sao thì đóng, tui không biết!
Y nghe, thất sắc, té một cái bất tỉnh nhân sự. 
           Ăn đòn trí mạng rồi, chết ông cố nội mày chưa!

4- 2012 
            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét