TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tể
tướng nước Vị than phiền chuyện rối loạn kỉ cương, nguyên tắc thì dưới phục
tùng trên nhưng thực tế trên bảo dưới không nghe, bọn chức sắc địa phương trở
thành lũ bất trị.
Trên lệnh cấm rừng dưới xả cửa phá rừng,
trên ngăn việc xây trụ sở dưới cứ xây trụ sở mới, trên hô bảo vệ môi trường dưới
bao che cho viêc xả thải môi trường,
trên hô đơn giản thủ tục dưới bày đặt hàng trăm thứ quy định thủ tục giấy tờ,
trên hô cần kiệm dưới lãng phí, trên hô liêm chính dưới tham ô… Hàng chục năm quanh
đi quẩn lại, nói tới nói lui vẫn không giải quyết nổi, vì đâu?
Thẳng Ruột Ngựa cười khẩy bảo:
- Trên bảo dưới không nghe là vì
trên, không phải vì dưới.
- Sao lại thế? Tể tướng nước Vị vương ngạc nhiên.
Được dịp, Ruột Ngựa tuôn một mạch:
- Vì trên ngoài miệng răn đe nhưng
thâm tâm dung dưỡng, chuyên xử xử xù xù đánh đánh xoa xoa làm cho uy quyền mạng
lệnh mất thiêng, lâu ngày thành cà rỡn, dưới không lờn sao được.
Trên nhiều đầu tranh nhau chỉ huy,
dưới một đầu gánh trăm nơi lãnh đạo, trên thường bẻ chĩa nhau hỏi sao dưới
không thực thi loạn xạ lung tung, đó là điều dễ hiểu.
Thượng bất chính hạ tắc loạn, nói vậy
nhưng không phải vậy, trên lắm phe nhóm lợi ích do dưới nuôi dưỡng, có chân rít
bám hút ở địa phương. Trên hó hé coi chừng
dưới cắt vòi, cắt vòi hỏi lấy gì hút, trên sợ dưới chứ dưới sức mấy sợ trên.
Trên dưới dính chùm, trên ăn dưới đớp,
trên ngoắng dưới tha, dưới không tha lấy gì trên đớp, dưới không đục lấy gì đút
lên trên, trên dưới đều là sâu dân mọt nước, đã là loài sâu mọt thì lo đục
khoét tới tới chứ kỉ cương mốc xì cái chi nữa. Hức!
4-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét