TIỂU
TỬ VĂN
ảnh internet
Chán ba chuyện
thật bèn quay ra chuyện giả. Giả gì chứ ba chuyện tay giả chân giả, mày giả mi
giả, móng giả răng giả là bình thường, không thành vấn đề. Giả xứ ta từ lâu đã
lên tầm quốc tế rồi. Nếu “nước lạ” là
bậc thầy về chuyện treo đầu dê bán thịt chuột, bánh bao giả (nhân thịt bằng giấy
các tông băm nhỏ), trứng gà giả (bằng bột và hóa chất), mực giả (cao su tẩm hóa
chất, nướng cháy xèo xèo khét lẹt), rượu giả (nước lạnh pha cồn hương liệu uống
say ói máu)… thì xứ ta đâu kém, có phân giả, giả luôn cả thuốc chuột rồi thì
chùa giả sư giả, giả thánh giả thần, bằng giả học giả trường giả… Gì chứ món
giả là ta vào hàng cường quốc.
Chuyện giả nhân
giả nghĩa cũng đầy rẫy cả lên nào lừa tiền, lừa tình, lừa thầy phản bạn, đâu
cũng thấy giả, giả lên ngôi, giả rình rập.
Giả điên thế nào?
Chuyện xưa như trái đất. Này nhé, ở “nước lạ”, thời Chiến Quốc đã có Tôn Tẩn,
sợ bạn là Bàng Quyên giết, ông ta giả điên, ngày đêm gào rú, lấy cứt bôi đầy
mặt rồi bốc ăn ngon lành. Bàng Quyên tưởng điên thật nên lơ là cảnh giác. Tôn
Tẩn trốn được qua Tề, giúp Tề đánh Ngụy diệt luôn Bàng Quyên.
Xứ ta, ngón
tâm thần kế này được các thằng đen ông đỏ xài cực nhuyễn. Ở Thanh Hóa có các
trùm Vi “ngộ”, Tuyết “tình”, ở Hải Phòng có Tộ “tích”, Tuấn “tượng”, Thắng “An
Dương”… Các tay tổ giang hồ này khi bị tóm đều chơi trò tâm thần hóa, có chứng
nhận y khoa đàng hoàng, nên chi lắm kẻ được tại ngoại tiếp tục tung hoành, sướng!
Nhiều quan phụ mẫu đường đường “phương diện quốc gia” khuôn vàng thước ngọc cho
bao thế hệ là thế, ai ngờ từ lâu đã ruỗng hết nhân cách, đùng sập một cái rầm.
Trước cơ quan điều tra, rồi trước tòa cứ giả ngơ giả ngẩn chơi tâm thần kế, giở
mánh siêu điên, ú ớ ớc ớc như thể lên tăng xông phải cấp tốc cấp cứu, cho được
tại ngoại dưỡng sức trị bệnh dài dài, khỏe!
Như vậy giả dễ
ợt ư, còn tùy. Dễ thì có dễ, ưa cứ việc, muốn là có, giả đầy rẫy. Có điều giả như thật, giả cho người ta không còn phân biệt đâu thật đâu giả, giả
cho người ta thấy cái gì cũng giả, không tin vào cái gì thật hết. Giả vậy mới
là siêu giả, khó lắm!
5- 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét