ảnh internet
Nghị
hội xóm Nhà Lá Đầu Doi, Mù U thông báo rằng thái tử trùm chủ một quận Hồ Thành
vừa bị kỉ luật khiển trách. Lí do: Quan hệ
tình cảm với một phụ nữ dẫn đến có con nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Thế
là đi tong một tấm gương đạo đức!
Cả xóm nhao lên. Dừa Nước hừm một cái:
- Lạ nhỉ, quan hệ tình cảm sao có
con, phải quan hệ sinh lí chứ, phải chăng người ta lẫn lộn sinh lí với tình cảm, kỉ luật tổ chức mà
danh không chính ngôn không thuận, không ổn tí nào.
Cây Mắm khịt mũi:
- Thì người ta phải nói tránh không
lẽ nói trắng ra là do… mà có con, bắt bẻ làm khó hoài! Điều đáng nói ở đây
là chậm báo cáo nên tổ chức khiển trách
chứ nếu báo cáo sớm hơn thì sao, không lẽ cho qua?
Mù U phụ họa:
- Ừ nhỉ! Thế nào là báo cáo nhanh
báo cáo chậm? Mới tòm tem lo báo cáo ngay hay một thời gian mới giải trình, mới
lùm lùm báo cáo liền hay để lòi con
gây hậu quả nghiêm trọng mới báo cáo. Sự việc đã xảy ra rồi thì nói báo nhanh
hay chậm đều được. Thằng này rơi vào thế triệt buộc, báo cáo chết mà không cũng
chết. Không lẽ quan hệ với phụ nữ rồi tự đi báo cáo, ai khiến mà lạy ông tui ở bụi này, đường đường
“phương diện quốc gia” giữ loa đạo đức, ai bắt mà tự khai mình phạm luật hôn nhân gia đình, vi phạm điều lệ, phạm pháp lệnh cán bộ công chức, chết!
Làm gây hậu quả nghiêm trọng mới báo cáo cũng chết. Đằng nào cũng đi tong một tấm
gương đạo đức.
Cặc Bần nãy giờ ngồi nghe, bực dọc:
- Sướng con cu mù con mắt, nó sướng
nó mù đã đành còn cái tổ chức kia không biết có
sướng theo chút nào không mà tuyên kỉ luật mù mù mờ mờ, chán thấy mồ!
4-
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét