MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

TRÍ THỨC THỜI BUỔI MẠT ĐẠO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
               Ba Tam Giác bảo rằng thằng Tàu xử sự tệ bạc, xem trí thức chẳng ra cái giống gì. Hỏi lí đâu mà nói vậy, y bảo:
            - Thời Chiến Quốc, kẻ sĩ (trí thức) các nước theo chính sách hợp tung họp nhau ở Triệu muốn đánh Tần. Vua Tần lo lắng, Đường Tụy tâu: “Đại vương đừng lo, thần xin giải tán họ. Kẻ sĩ trong thiên hạ họp nhau muốn đánh Tần là mong được phú quý đấy thôi. Đại vương  thấy bầy chó của Đại vương không? Nằm thì cùng nằm, dậy cùng dậy, đi cùng đi, ngừng cùng ngừng, không cắn nhau. Nhưng ném cho chúng một khúc xương thì chúng vùng dậy và nhe nanh ra cắn nhau. Tại sao vậy? Tại tranh ăn.”  Vua Tần nghe theo, sai Đường Tụy đem đội âm nhạc, năm nghìn nén vàng lại đất Vũ An bày tiệc ăn uống. Những mưu sĩ hợp tung được tặng vàng, thân với Tần như anh em.
            Đời Hán, Cao Tổ còn đái cả vào mũ  các nhà nho. Đến đời Tàu Cộng, Mao còn xem trí thức là cục phân, cho bọn học trò đánh đập, bắt quỳ lạy, kéo đi diễu phố  rồi ném cứt vào mặt thầy giáo, trí thức chẳng còn ra cái giống gì nữa.
            Sáu Lục Lăng bảo rằng thằng Tàu dữ nhưng thằng Ta đâu kém, rồi giảng:
            - Thằng Ta cũng coi trí thức là tầng lớp dao động ngả nghiêng, bắt phải tự phê phán tự phủ định bản thân, bắt đi thực tế để học tập công nông cho kiên định lập trường, vững vàng quan điểm. Nào quản lí bằng sổ gạo, bằng chế độ tem phiếu rồi nay kiểm thảo mai phê bình làm cho cùn nhụt sĩ khí, quần cho thất kinh hồn vía để dễ bảo dễ sai. Mang danh kẻ sĩ mà không còn sĩ khí thì ôi thôi rồi!
            Hai Vành Khăn nãy giờ ngồi nghe bỗng ngứa ngáy bình:
            - Xem là chó là phân là nước tiểu chỉ là sỉ mạt làm nhục, bắt từ bỏ thân phận tầng lớp còn chưa tệ hại bằng giả trá trí thức.
            Hỏi lí do, y giảng:
            - Loại bỏ những người có học vấn, nắm học thuật nhưng khẳng khái kiên nghị chỉ xài loại trí thức tha hóa suy thoái, ăn hùa sủa theo. Chưa hết, còn  phong những kẻ xảo bịp ma mánh vô đạo làm trí thức để gọi là chuẩn hóa tầng lớp cai trị. Lắm kẻ vô học cũng có cả lô cả lốc bằng biếu nội ngoại, học hành chụp giựt ba trợn thậm chí không học không thi cũng có bằng, cũng đeo mác giáo sư tiến sĩ, dán nhãn đại trí thức để truyền giảng răn dạy giáo dục, để ngồi trên đầu trên cổ mọi người. Nguy là thế! Cái chết của tầng lớp trí thức là thế!

4- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét