TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Điên
Điển than thở rằng giáo dục mình không có hiệu quả. Hỏi lí đâu mà nói vậy, y bảo:
- Cứ nhìn là rõ, nha lại tép riu
không nói, cỡ quan chức hạng bự cũng đua nhau phạm tội, hôm trước đăng đàn thuyết giáo đạo đức cách mạng,
hôm sau vào tù. Tuyển chọn nghiệt ngã nào nhân thân lí lịch ba đời bốn kiếp, thử
thách đủ kiểu, đủ loại đại học tiến sĩ, phấn đấu thi đua học tập tấm gương, kiểm
điểm phê bình xếp loại, theo dõi từng phút từng giờ mới giao chức vị trọng
trách thế mà một thời gian, cha con đua nhau không sa hố sập hầm cũng nhúng
chàm dính vết. Đào tạo rèn luyện kiểu gì mà biến người tốt thành kẻ xấu, hỏng!
- Cứ
giao cho bọn đế quốc thực dân phản động đào tạo cho coi bộ có lí.
- Chế độ ưu việt cách mạng đào tạo
còn hỏng, giao bọn phản cách mạng đào tạo khác gì giao trứng cho ác để rồi
chúng ra lò cho cả một lũ phản cách mạng sao?
- Yên tâm, chúng làm tốt đấy!
- Định diễn biến hả, xạo hoài!
- Không thấy sao, loại bị xem là ma
cô đĩ điếm, phản động phản quốc chỉ có nước bỏ tù chứ hết đường cải tạo thế mà
vượt biên một phát không biết bọn đế quốc thực dân nhồi nhét tẩy rửa làm sao mà
biến đổi trăm tám chục độ, thành những công dân tốt, những nhà khoa học tiếng
tăm, doanh nhân thành đạt… Từ phế phẩm bị loại bỏ thế mà chúng biến thành ngươi
tốt, công dân chất lượng cao. Nhất là những Việt kiều ấy “Ngày đi phản động trăm chiều. Ngày về thành khúc ruột yêu nghìn trùng”,
từ kẻ phản động phản quốc thành đứa con yêu của tổ quốc, tuyệt vời luôn!
4-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét