MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

HẬU MÔN CẢM THÁN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đi cầu
            Thiên đình sai Nam Tào và Bắc Đẩu xuống trần tra xét tình hình.
            Để sâu sát, Nam Tào gợi ý nên cho Mắt báo cáo nhưng Bắc Đẩu gạt đi, bảo lũ mắt chuyên  nhìn hư hóa hay, nhìn xấu ra tốt cho đúng quan điểm, chớ nghe! Gợi ý nên cho Mũi báo cáo cũng bị gạt, lí do bọn này chuyên hít hửi ngửi thối thành thơm cho vững vàng lập trường cách mạng, chớ tin! Gợi ý cho Miệng báo cáo cũng bị gạt vì lũ miệng mồm là chúa dối trá, chuyên chuốt  lục tô hồng, nâng bi tán tụng, lộn lưỡi láo lường, nghe có chết!
            Cuối cùng cho gọi Hậu môn.

            Được gọi, Hâu môn cứ rưng rức, hỏi sao thì thưa:
            - Chúng con khổ sở trăm chiều xưa nay. Trước đây, thời kinh tế tập thể ngự trị, người ta treo mõm khóa đầu vào nhưng cứ bắt chúng con thực hiện đầu ra. Quy định tùy theo số lao động chính và lao động phụ trong từng hộ mà  quy ra số kí lô phân bắc phải nộp cho hợp tác xã. Hạn chế đầu vào mà bắt nỗ lực thực thi chỉ tiêu đầu ra, nhịn đói mà bắt đi ngoài, phải đúng số lượng trên giao mới chết chứ! Hơn nữa, phải bảo đảm chất lượng (không được pha trộn đất cát vào cho đủ kí), vô lí ác độc đến thế!
            Đến thời mở cửa, nạp lắm thứ, đầu vào phong phú lại ách tắc đầu ra. Đi bậy là phạt nhưng rảo khắp phố phường kiếm không ra toa-lét, bí! Có toa lét định sà vào tống khứ cục nợ thì bị ách lại chặt. Tham quan du lịch, mua vé cắt cổ rồi nhưng lỡ chột bụng tìm toa lét lại chặt, cứ bám vào chúng con chặt chặt tới tấp. Có tỉnh xây cả một trường cao đẳng, xây cả một bệnh viện, đến khánh thành đưa vào hoạt động mới ngả ngửa là không có cầu tiêu, quên hẳn chúng con. Ngược lại, nhiều trường học nhân danh phục vụ hậu môn, xây dựng khu vệ sinh sơ sài xập xệ khoảng hai chục mét vuông vẫn tính giá cả tỉ đồng bạc, cạp luôn đầu ra học trò, ác thế! Chúng con muốn yên cái phận hèn cũng không được, khổ lắm!
            Nam Tào nhìn Bắc Đẩu, chán ngán lắc đầu, đúng là trần gian nhiễu sự.

4- 2018

1 nhận xét:

  1. 15 tháng 4, 2018Facebook: Nguyễn Thị Lợi, Tran Tien SI and 2 others
    20 tháng 10, 20181 Share-21Nga Lê Anh, Charles Anh Do and 19 others
    Hy Vo Thời nào ông hậu cũng khổ. Thời bao cấp ních rau nhiều cứ xanh lè, lại lằng nhằng chất xơ, lùa thùa lễnh thênh. Bây giờ đỡ hơn lại khó khăn trong việc giải quyết. Muốn thì phải đóng phí đi cầu. Hôm nào đi chơi mà quyên tiền thì khốn khổ.
    Vũ Mạnh Hùng Quả thực là như vậy.
    9 tháng 5, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Trí Dũng and 4 others
    Hy Vo Khổ thân ông hậu! Thời nào cũng khổ. Nghĩ lại thời trước sướng hơn, còn được qui ra thóc. Thời nay họ quên luôn mà đầu vào nạp vô tội vạ. Khổ quá!
    7-9-22,15L, 1cs

    Trả lờiXóa