MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

NUÔI BẦY CHÓ SĂN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan

          Khoét chủ biện một  mớ lễ vật hậu hĩnh tới ra mắt Hạm quan vốn đang giữ trọng trách trong triều đình  nhà Vị.  Hạm nhắc nhở cảnh giác rằng chính trường hiểm ác, không thận trọng coi chừng tiêu đứt sinh mạng. Rồi kể một chuyện ngụ ngôn:
            - Rằng ngày nọ, Hổ Khoang yết kiến ngài Sư Tử xin truyền thụ mánh lưới mưu lược săn mồi.
Sư Tử vặn hỏi lại:
- Săn mồi, theo ngươi cần làm gì, phải chuẩn bị như thế nào?
Hổ Khoang hí hửng:
- Thì phải mài sắc nanh vuốt, tập cho tai thính mắt tinh mũi nhạy, luyện tập ngón chụp vồ để gặp con mồi thì xông vào xé xác.
            Sư Tử lắc đầu:
- Đó chỉ là ngón hạ đẳng, chưa phải của bậc thượng thừa, chưa thể làm trùm săn cả núi rừng.
            Hổ Khoang khẩn thiết xin chỉ dạy, Sư Tử bảo:
            - Cai quản núi rừng thực chất cũng là một cuộc đi săn nhưng không cần động móng vuốt, không hao sức chụp vồ mà vô  đủ thứ mồi ngon quý. Nên nhớ, mũi ngươi dẫu nhạy, mắt ngươi có tinh, tai ngươi có thính cũng không nhạy không tinh không thính bằng lũ chó săn. Một mình ngươi chụp vồ sao bằng cả đàn chó săn lùng sực bao vây. Bọn chó săn thính nhạy nên hang hùm lùm lách nào cũng moi tìm được, thậm chí đánh hơi cục phân, ngửi bãi nước tiểu chúng cũng nhận ra con mồi. Nay ngươi muốn làm trùm săn mồi trong khu rừng thì hãy nuôi một bầy chó săn là đắc sách.
            Chuyện săn với chuyện lãnh đạo cai quản cũng vậy thôi.
            Khoét chủ tâm đắc, từ khi nắm quyền hành, chó săn đâu không biết hiện ra, từng bầy từng bầy tràn đường lè lưỡi nhăn răng tru tréo.

4- 2018

1 nhận xét:

  1. 15 tháng 4, 2018 Facebook: Vũ Chí Tuấn, Nguyên Thi Thu Suong and 11 others- 2 Shares
    Phạm Quang Sinh Chưa có loài nào...? En tạp như loài cs ...
    Chúng en tất tần tật, không chừa thứ gì cả ...nên người ta mí gọi nó...lờ loài quái thai súc sinh vô tri...hô hô
    Khoa Thai Ông chủ mới tung lên mạng mười ngàn chó săn ai viết không để ý nó cắn bị bệnh dại đó nhen ..
    Thuc Phan Không phải chó săn chỉ là chó ngao ăn mạnh ỉa nhiều
    Hồ Hạnh Ăn hết cả cứt của dân
    20 tháng 10, 2018,2 Shares-Châu Phạm, Vietluan Nguyen and 15 others
    Nguyen Huong Tiền thuế của dân đen đổ vào lũ chó săn không phải là ít. Chó săn này được đào tạo đủ ngón: núp lùm.ném đá giấu tay.gắp lửa bỏ tay người.côn đồ cô hồn.xảo ngôn...nhiều ngón lắm.tinh nhuệ lắm. Chiến đấu siêu đẳng lắm. Nhưng không phải là chống giặc mà là ...chống dân đen tụi tui các bác ợ.
    Vietluan Nguyen Lũ này nhiều lắm: chó già, chó trẻ thâm nhập mọi nơi, lơ mơ là nó cắn chết!
    Vũ Mạnh Hùng Đúng thôi. Cai quản 1 bầy chó săn thì chỉ việc ngồi 1 chỗ cũng thoải mái có mồi. Sau đó trích một phần mồi để giữ ghế.
    27-2-24,10L, 2bl

    Trả lờiXóa