MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Chuyện vui CỜ TƯỚNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho chiếu tướng bí    

                              1.    ĐÒN PHỦ ĐẦU
2.    NGOẠI THỦY



1.    ĐÒN PHỦ ĐẦU

Ông già nọ được xem là vua cờ trong vùng. Đặc biệt hay cặp mã, công thủ chặt chẽ, đánh cho xe pháo đối phương nghiêng ngửa, tan tác, chưa ai phá nổi trận thế song mã liên hoàn của ổng.
Ngày nọ, có tay tiểu tử vô danh tới xin hầu cờ. Y lễ phép xin đi trước. Biết ổng giỏi cặp ngựa, y bay pháo thí mạng chén luôn cặp mã. Vua cờ bất ngờ, hoảng kinh vì mất hai quân cờ ruột như cụt tay chân, nước đi loạng choạng. Thua!

          
2.    NGOẠI THỦY

Chồng ngồi đánh cờ với khách. Vợ ru con ngủ thỉnh thoảng liếc xem. Khách là tay cao thủ đang dồn quân chủ nhà vào thế bí. Chủ nhà thừ người ngẫm nghĩ vẫn không sao tìm được nước.
 Vợ liếc vào bàn cờ biết chồng đang bí, hắng giọng ru con: Ầu ơ! Con ơi con ngủ cho ngoan , Để cha con lên xe xuống ngựa nghênh ngang võng dù.
Ông chồng hội ý liền đẩy xe lên. kéo ngựa xuống chiếu bí đối phương.



2001

1 nhận xét:

  1. Facebook: Minh Gia Huy, Phuc Tran and 7 others

    Khoa Thai Đòn mất xe :
    Ông già dựng xe đạp đánh cờ cậu bé ,cậu bé nói ông đánh với con năm phút là ông mất xe ông chấp nhận cậu cao vậy sao ? Ba phút thằng bé đi tiểu không vào ..ông ta nhìn xe không còn ...

    Trả lờiXóa