TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tư
Cờ Lê bảo rằng sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là đào huyệt chôn chủ nghĩa
tư bản, chôn chủ nghĩa tư bản cũng có nghĩa là chôn giai cấp tư sản.
Năm Mỏ Lết gật đầu:
- Đúng vậy! Nên chi trước 75 cải tạo
tư sản ở miền Bắc, sau 75 tiếp tục phất
cao ngọn cờ vô sản tiến hành cải tạo công thương nghiệp miền Nam, tịch thu,
trưng thu nhà xưởng máy móc phương tiện sản xuất, lùa hết vào không quốc doanh
thì công tư hợp doanh. Không những thế còn đánh vào sản xuất nhỏ cá thể dồn vào
tập thể, vì xem chúng từng giờ từng phút đẻ ra chủ nghĩa tư bản. Nói chung, tư
sản mới nhú mầm đã diệt, thậm chí còn diệt
từ trong trứng, cho xuống huyệt tuốt luốt.
- Thế tư sản bây giờ đâu ra?
- Tư sản nào, định nói các nhà doanh nghiệp hả?
- Không, chỉ nói những kẻ vốn là vô
sản đi làm đày tớ thế mà lắm tòa tầng biệt thự biệt phủ, có hàng nghìn mét
vuông đất thành thị, hàng trăm hec-ta đất vườn rừng, có hàng chục nghìn cổ phần
cổ phiếu, không tư sản thì là gì?
- À, đó là kẻ đi tước đoạt của những
người bị quy là tước đoạt, rồi chúng tước
đoạt luôn số của cải đã tước đoạt kia, cũng là tư sản nhưng không phải tư sản
bình thường.
- Thế tư sản gì?
- Tư sản nhãn mác vô sản, tư sản đỏ.
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét