BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Băn khoăn về chuyện thu phục lòng người, Vị vương
cho gọi Trí Cáo vào bảo:
- Xưa, loạn Thái Bình Thiên Quốc bên
Tàu nổ ra, chúng lấy của người giàu chia cho người nghèo, nhờ vậy mà triệu tập
được đông đảo nhân dân. Ở nước Việt, phong trào Tây Sơn cũng cướp của người
giàu chia cho dân nghèo, nhờ vậy thu phục được lòng người, tạo nên sức mạnh quần
chúng. Bây giờ không biết dùng cách nào để hiệu triệu chúng dân.
Trí Cáo nhanh nhảu:
- Chuyện lấy của người giàu chia cho
người nghèo xưa rồi, học theo không khéo người ta cho là ăn cướp, không được.
- Thế có cách nào?
- Cách lấy của người giàu chia cho
người giàu. Quy cho mại bản (bán nước), quy cho bóc lột rồi tiến hành tước đoạt,
trưng thu, cải tạo, xong chuyển hết của cải của tư sản xanh đó cho tư sản đỏ cái
rột là xong.
Vị vương giãy nảy:
-
Chiêu này đã dùng và gây hậu quả khôn lường, nay là thời khuyến khích
kinh doanh làm giàu, trải thảm đỏ rước doanh nghiệp nước ngoài mà chơi vậy nguy
hiểm lắm, biết đâu lại như chuyện Trịnh Vĩnh Bình, không biết lấy gì bồi thường, không khéo bị các cường quốc trừng phạt là chết.
Trí Cáo chưa chịu buông, bảo còn
cách. Vị vương sốt ruột hỏi cách gì. Cáo thưa:
- Cách lấy của người nghèo chia cho
kẻ giàu. Lập dự án khoanh vùng quy hoạch giải tỏa, đền bù rẻ mạt cỡ giá một mét vuông bằng một tô phở cho dân tìm
nơi khác sống, lấy đất ưu đãi cho doanh nghiệp kinh doanh, vô khẳm!
- Nhưng như vậy thì mất lòng dân.
- Mất lòng dân nhưng được lòng doanh
nghiệp.
- Thế thì sao hiệu triệu được chúng
dân?
Trí Cáo dằn giọng:
- Hiệu triệu bằng cái này này.
Xong, y hoa nắm đấm lên nện xuống.
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét