ảnh internet
Ba Riềng cho rằng mấy tay cán bộ chức
sắc giàu có lên được xem là tư sản thực ra chỉ là tư sản dỏm. Tư Tỏi hỏi vì sao
thì bảo:
- Tư sản phải có quá trình tích lũy
vốn liếng, hao tâm tổn lực tìm kiếm công nghệ, nghiên cứu thị trường, sử dụng
nhân lực, cải tiến sản xuất… chứ đâu phải chạy được cái ghế chức sắc để quơ
quào chụp giựt moi khoét, tham ô tích lạm mà giàu có, tư sản quái gì chúng nó.
- Nhưng của cải của chúng là xe
cộ lầu đài đất cát đều đem ra kinh doanh thu lợi, lại có cổ phần cổ phiếu hùn hạp khắp công ti này tập
đoàn nọ, tư sản thiệt chứ sao lại tư sản dỏm.
Củ Kiệu ngứa ngáy xen vào:
- Là tư sản nhưng có đời nào chúng
nhận là tư sản đâu, nhận tư sản để thành tư sản đỏ cho mất quan điểm lập trường
xa rời tôn chỉ sao! Biệt phủ đó, đất cát cò bay đó, tài sản vốn liếng kếch xù
nhưng đều đứng tên vợ tên con, đứng tên
ai chứ chúng nó có gì đâu. Lại còn luôn
vỗ ngực tự hào mình là vô sản, thậm chí còn là đại diện, còn là tiên phong của
vô sản để tiêu diệt tư sản nữa đấy, chúng đâu phải tư sản mà là vô sản chứ!
Ba Riềng hức một cái:
- Vô sản dỏm.
Ba Riềng hức một cái:
- Vô sản dỏm.
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét