MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

KHÔNG THÀNH CÓ, CÓ HÓA KHÔNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chết xuống địa ngục Diêm vương sẽ bắt kiểm điểm xoay vào mấy chữ không có có không và  mọi thứ sẽ rõ ràng.
            Một quan chức tự kiểm: Tôi là dân vô sản, hơn nữa còn là đại diện, là đội tiền phong của vô sản, đất không nhà không của cải không thế mà làm đày tớ  một thời gian đất vàng hàng nghìn mét vuông, đất bạc hàng chục ha, dăm bảy biệt thự, cổ phần cổ phiếu đếm không hết, vô sản thành tư sản đỏ, đó là không thành có.  Còn có hóa không là có tai không nghe, có mắt không thấy, nói không làm, dán mác thanh liêm nhưng sâu mọt, mang nhãn đạo đức nhưng bất lương vô đạo, miệng hô  bảo vệ tổ quốc nhưng chính mình là nội xâm tàn phá đất nước.
            Một Việt kiều thự thú: Tôi có nhà cửa vợ con đủ cả, đùng một cái cải tạo mấy năm về lại nhà không còn, vợ đi lấy người khác, mất hết. Đó là có hóa không. Còn không hóa có tức là từ kẻ “phản động trăm chiều” vượt biên thành “khúc ruột yêu nghìn trùng”.
            Một nông dân khai: Tôi sở hữu  miếng đất miếng  ruộng, hợp tác hóa một phát giao nhà nước sở hữu, nhà nước muốn trưng dụng, muốn bán muốn lấy gì cứ việc, tôi chỉ biết chấp hành, thế là có hóa không. Được cái là từ nộ lệ phong kiến tối tăm thành người làm chủ tự nhiên, xã hội, bản thân, thành đội quân chủ lực cách mạng, vinh quang khôn xiết, rạng rỡ vô cùng.
            Một công nhân tường trình: Tôi vốn là dân làm thuê, nhờ cách mạng mà thành làm chủ công trường nhà máy thế là không thành có. Đùng một cái cổ phần hóa, tư nhân hóa, tôi từ vị trí làm chủ trở lại làm thuê bị  chủ nay lừa mai phạt mốt cúp lương, có hóa không là vậy.
            Diêm vương đọc các bản kiểm điểm, vò đầu thở dài, bảo trần gian đang tiến lên thiên đường nhưng sao rối mòng mòng thế này!

11- 2017
           



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét