TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba
Cời bảo biết đảng viên là tiên phong nòng cốt, đảng viên đi trước làng nước
theo sau nhưng băn khoăn không biết tốt hay xấu.
Hai Móm hất hàm:
- Đó là những con người vừa hồng vừa
chuyên, có tài năng đức độ, tiêu biểu
cho những phẩm chất cần kiệm liêm chính chí công vô tư, tấm gương tu dưỡng rèn
luyện, phấn đấu hi sinh, họ là kết tụ tinh hoa dân tộc và nhân loại, không tốt
sao được. Hơn nữa trở thành đảng viên không phải dễ, phải qua bao chặng đường
thử thách, xem xét lí lịch mấy đời, rà đi xét lại từ dưới lên trên bao lần bao lượt mới được chứ bộ. Là
quần chúng, chúng ta còn nhiều hạn chế về phẩm chất tư tưởng, còn lạc hậu về nhận
thức, lối sống, cần phải noi gương học tập các đảng viên để mau tiến bộ.
Ba Cời gài thêm:
- Thế tham nhũng tốt hay xấu?
Hai Móm hừ một cái:
- Đó là bọn sâu dân mọt nước, là bọn
cướp ngày, là quỷ sứ đội lốt người,là loại dịch bệnh cần trừ khử, là rác rưởi
phải loại trừ, là loại giặc nội xâm tàn phá quê hương, tốt sao được!
Ba Cời không buông:
- Nhưng làm quần chúng nhân dân thì
đâu có tham nhũng được, vậy ai tham nhũng vô đây?
Hai Móm đưa ngón tay lên miệng xuỵt
một cái:
- Vấn đề nhạy cảm, ý tại ngôn ngoại. Xạo vừa thôi cha,
biết rồi còn làm bộ hỏi. Tui là tui sợ ngón giả nai của cha rồi đó. Hức!
11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét