TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ả
điếm nọ chết, hồn sa xuống địa ngục, quỷ sứ điệu vào Diêm điện, Diêm vương đập
bàn quát:
- Con điếm kia, ở trần gian ngươi
làm rối đạo lí kỉ cương, gây lắm tệ nạn,
phiên tòa hôm nay xử điếm, ngươi phải chịu hình phạt thật nặng.
Ả điếm không chút lo sợ:
- Con điếm này bán trôn nuôi miệng
nhưng còn hơn bao kẻ điếm khác.
Diêm vương mai mỉa:
- Cặn bã xã hội, điếm mà còn trịch
thượng khinh người, hãy nói cho rõ rành.
- Con điếm này làm điếm thì bảo làm
điếm hơn lắm kẻ làm điếm mà che che giấu giấu làm bộ tịch chân chính cao thượng.
Diêm vương không thấy ư, lắm kẻ vì tham danh hám lợi mà quẳng hết liêm sỉ, mở miệng
tán tụng nịnh bợ kẻ xấu, bưng bô tán hót
đứa chức quyền, cục phân tán ra cục vàng, hôn hít rồi đội lên đầu mà thờ, con
điếm này làm đĩ lỗ trôn còn những kẻ kia làm đĩ
lỗ miệng, ai nhục.
Lắm kẻ học thức vẫn cam tâm làm bồi
bút, dùng chữ nghĩa văn chương xu phụ quyền thế, bợ đỡ cường quyền, hỏa mù đổi
trắng thay đen, tán hót tô hồng, con điếm này chỉ làm đĩ lỗ trôn không hơn những
kẻ đánh đĩ óc đầu, đánh đĩ ngòi bút kia sao.
Miệng hô vững vàng quan điểm lập trường
thẳng đường chân lí nhưng nay ngả theo thằng cha này mai nghiêng theo thằng cha
nọ. Hôm qua chửi nó phản động, xem là kẻ thù muôn kiếp hôm nay xem là bạn bè, bữa
trước xem là kẻ thù trực tiếp nay xem là bạn vàng chí cốt, thằng nào có tiền
thì cặp kè rồi bặp vào ngủ với thằng đó, đĩ trị chứ chính trị gì, hay ho gì hơn con
điếm này đâu!
Điếm này công khai là điếm còn lũ điếm
kia khoác mặt nạ thanh cao đạo lí học thức chức tước thậm chí tự xem là bậc xả thân cứu độ
thì hỏi còn gì xấu hỗ nhục nhã cho hai tiếng
đĩ điếm hơn.
Đã là phiên tòa xử điếm thì phải
lôi hết bọn điếm ra xử, sao chỉ xử mình con điếm này?
Diêm vương giật thót, nghĩ nếu lôi cổ hết thảy bọn điếm kia ra xử thì rắc rối to đành hô bãi tòa.
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét