ảnh internet
Hội
nghị xóm Nhà Lá, Dưa Leo khơi mào:
- Hết cán bộ cấp tỉnh tới trung ương
xây biệt phủ bị khui tới tấp, có người còn đề nghị truy tận gốc để nếu cần thì tịch thu tài sản bất chính. Phải
đánh tới cùng mới được!
Rau Răm ngần ngừ:
- Coi chừng gây hậu quả nghiêm trọng
đấy, không nên!
- Phải đánh tham nhũng để làm trong
sạch guồng máy, thu hồi nguồn tài sản bất minh, sao lại cản?
- Thu hồi đâu thấy mà lỗ. Không thấy
đánh chác ì xèo biết bao nhiêu trận, thất
thoát hàng trăm hàng nghìn tỉ mà thu hồi được mấy đồng, đổ cả cả nghìn
đi tìm một đồng, thiệt đơn thiệt kép, tính ra lỗ xính vính, thua sặc gạch luôn!
Hơn nữa, đánh là đánh cán bộ, cán bộ
là tinh hoa của cách mạng, không lo bảo vệ nội bộ mà ta đánh ta để gây thiệt hại
cho sự nghiệp cách mạng sao? Đánh hết cả
thì lấy ai làm việc, sự nghiệp cách mạng rồi đi về đâu?
Nghe càng rối như tơ vò, Ớt Hiểm đề
xuất:
- Theo tớ là phải đánh, có điều nhá
nhá kiểu bắn chỉ thiên rồi tìm cách hợp thức hóa cho nó tồn tại, làm quá coi chừng
nguy.
- Lại thêm một thằng cha cản mũi kì
đà, sao lạ vậy? Dưa Leo trố mắt.
Ớt Hiểm hất hàm:
- Không để chúng đổ ra xây biệt phủ thì
chúng tuồn hết qua Mĩ, chưa nghe chuyện chúng đã tuồn hơn ba tỉ đô sang Mĩ mua
nhà hả? Hơn nữa, để chúng xây dựng cơ
ngơi bề thế thì còn có cái cầm chân chúng ở lại chứ chúng tếch qua
Mĩ vừa mất cả khối đô la vừa mất luôn những cán bộ tinh hoa mà đảng và nhà nước đã đổ bao công sức để đào tạo, mất đi những
người con ưu tú của quê hương đất nước, mất của lại
mất người, thiệt cả chì lẫn chài.
Kết luận: Động vào bọn xây dựng biệt
phủ nguy lắm, bỏ qua đi!
11-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét