ảnh internet
Ba
Tro bảo nghe đâu bên Tàu ngày trước, ông Khổng Tử có nói đến thế giới đại đồng,
các chế độ phong kiến đều đề cao thời đại Nghiêu Thuấn như một xã hội an vui lí
tưởng, như vậy thế giới đại đồng đã có từ xưa.
Tư Trấu lắc đầu:
- Chuyện thời xưa, có hay không cũng
chẳng còn, vấn đề là thời nay có hay không thôi.
- Cũng có. Chế độ cộng sản là bằng
chứng hiện thực hóa thế giới đại đồng hùng hồn nhất. Này nhé, đấu tranh giai cấp
để tiến tới xóa bỏ gia cấp, cho của cải xã hội tuôn ra dào dạt, ai nấy làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Nên chi
đánh phong kiến- có, đánh tư sản- có, phân phối bao cấp bình quân chủ nghĩa-
có, triệt để xóa
bỏ kinh tế tư nhân để xây dựng kinh tế tập thể và kinh tế quốc doanh- có…Từ những năm 60, ông Tố Hữu từng ngợi ca: Có gì đẹp trên đời hơn thế- Người yêu người sống để yêu nhau. Đại đồng
thiên đường hiện ra đó chứ đâu nữa.
Thấy Trấu chưa tin, Tro tiếp:
- Trong Nhật kí chìm tàu, một người
châu Âu, một người châu Phi và một người
Việt Nam chìm tàu trôi dạt đến xứ Liên xô, chứng kiến và ngạc nhiên: Nước Nga có chuyện lạ đời- Biến người nô lệ thành người tự do, đại
đồng đó chứ đâu. Bởi tin vào thế giới đại
đồng nên chủ trương dùng bạo lực
nhắm xóa bỏ xích xiềng, giải phóng cho toàn nhân loại. Điển hình là anh Vi và
anh Cu, như trời đất sinh ra, một anh ở phía tây, một anh ở phía đông, anh này
thức thì anh kia ngủ, anh kia gác thì
anh này nghỉ, thay nhau canh giữ hòa bình thế giới. Không thế giới đại đồng
thì làm gì được như thế. Tin chưa?
Trấu nghe lùng bùng:
- Phải tin thôi, không lẽ để mất
niềm tin sao.
10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét