MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

CA NGỢI HAY CHÊ BAI CHẾ ĐỘ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
            Rau Răm vào chuyện rằng có tay phó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nọ  nói chế độ ta làm gì có cường hào, sưu cao thế nặng như thời phong kiến, không biết y khen hay chê, có ẩn ý gì không?
            Ngò Om bảo rõ ràng  y ca ngợi tự hào về chế độ ưu việt, công bằng dân chủ văn minh chứ còn gì nữa.
            Mướp Đắng băn khoăn:
            - Không có cường hào nhưng rẫy đầy phe nhóm lợi ích, họ tộc kéo bè kết cánh nắm quyền hành, có nơi công ty còn thuê xã hội đen ngang nhiên ủi nhà phá vườn trấn áp người dân. Thế này là thế nào?
            Không sưu cao thuế nặng nhưng lắm phí. Phí xăng dầu, phí đường, phí trường, phí trạm, chưa nói đến phí  lót đường, phí bôi trơn, phí chào sân, phí ủng hộ… Một con gà cõng mười hai loại phí, lắm thứ phí chẳng thời nào có được. Lại còn phí kết hôn, phí xây dựng nông thôn, chưa đóng thì chặn đường đám cưới, đóng không nổi thì tịch thu chiếc giường nằm độc nhất của mẹ con người ta, chưa đóng thì chết không được báo tang, xã không cho mượn dụng cụ đưa đám thậm chí đứa bé vừa mới sinh ra đời đã phải đóng phí xây dựng nghĩa địa. Thế này là thế nào?
            Ớt Hiểm ngồi nghe giờ mới lên tiếng:
            - Nên nhớ rằng chế độ ta dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản,  không so sánh với chế độ tư bản mà so sánh với chế độ phong kiến là  hạ thấp, là coi thường chế độ, tay này chê chứ khen gì!
             Còn hỏi thế  này là thế nào thì không trả lời được đâu.
             - Thì phải hỏi thế nào?
             - Hỏi thế nào là thế này.

11- 2017
           



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét