TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Huyện
Trìa ra chỉ dụ nói thẳng nói thật, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, chỉ
đúng bệnh để bốc thuốc, thành tâm thiện ý xây dựng quê hương.
Mọi người phấn khởi, chỉ Càng Cua hoài nghi bảo nói dzậy
đâu phải dzậy, đừng nghe những gì Huyện Trìa nói mà hãy nhìn kĩ những gì Huyện
Trìa làm, coi chừng lầm đấy. Ai cũng cho là gàn dở.
Ốc từ lâu khép mồm nay được cho nói,
mạnh dạn phê phán Huyện Trìa dung túng bọn
Đề Lại Trùm Sò hoành hành áp chế kẻ yếu, loại trừ người ngay, dung túng bọn ác,
ăn tàn phá hại không từ một thứ gì.
Tưởng ngon lành trúng ý ông Huyện
nào ngờ bị mời lên góp ý răn đe rằng vì sao nói xấu. Ốc cự nự:
- Nói thẳng nói thật mà sự thật bầy
hầy xấu xa như thế thì tôi nói xấu là đúng sự thật chứ làm sao
nữa, không lẽ nói tốt đẹp.
- Không nói hoàn toàn tốt đẹp, chỉ cần
nói chưa tốt. Rằng còn có một bộ phận, một số mặt, có những lúc những nơi chưa
tốt cần khắc phục để phát huy chứ nói xấu
hóa ra coi thường sự lãnh chỉ đạo tài tình sáng suốt của ngài Huyện Trìa ư, coi
chừng bị xói mòn lòng tin, bị lợi dụng, có dấu hiệu diễn biến chuyển hóa là
nghiêm trọng đấy!
Ốc rùng mình, tiu nghỉu thối lui,
đem chuyện tỉ tê, Càng Cua cười khẩy:
- Ta nói rồi mà, đâu có sai. Hừm!
11-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét