MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

TỪ CHỨC HẢ- DỄ GÌ!

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho từ chức
           Lóc Bông thắc mắc  rằng sao nước ngoài sao người ta dễ dàng từ chức vậy. Hớ một câu ngớ ngẩn- từ chức, bị tố quấy rối tình dục- từ chức, sập cây cầu- bộ trưởng giao thông từ chức… Chưa nói đến chuyện  bị tố tham nhũng thì tổng thống đương nhiệm cũng phải vào tù. Còn ở ta, nói năng tào lao thậm chí tuyên bố ba sàm trước bàn dân thiên hạ, vợ bé bồ nhí lung tung, phân giả phá hoại sản xuất, thuốc giả hại mạng người bệnh, đường hư cầu dỏm trạm thu phí nổi lên như loạn sứ quân vẫn bám ghế như bắt vít. Thậm chí lắm kẻ phá tán hàng nghìn tỉ cũng chỉ bị  phê bình, làm bộ hạ chức sau đó lại thăng chức, có ma nào từ chức  cho đâu. Sao lạ lùng thế này?
             Sặc Rằn cười khẩy:
            - Vì nước ngoài có chức là do tranh cử còn mình do trên cử,  có bầu cử cũng chỉ đảng cử dân bầu, vô ra mấy thằng cha đó cả. Ở nước người ta thằng này đá bóng thì thằng kia thổi còi còn mình thằng nào đá bóng thì chính thằng đó thổi còi. Ở nước người ta để tránh bị cách chức thì sớm lo từ chức còn ở mình  thì nó là ta, đánh nó cũng là đánh ta, cách chức nó hóa ra ta tự chặt chân tay ta, cách chức còn không nổi thì làm gì có chuyện từ chức.
            Cũng nên nhớ rằng chức là do tổ chức phân công, không muốn  làm, làm không xong cũng phải nhận, đặt vào đâu thì ngồi vào đó, tự ý từ chức là không tuân thủ là coi thường tổ chức, dám từ chức hả?
Hơn nữa, có chức là do chạy, hao tốn bộn bạc thì phải bám để thu bù lại chứ từ chức hả, có mà ngu!

11-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét