MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

HÓT


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho nịnh hót
            Là đệ tử ruột sếp cũ, nay sếp cũ sai phạm bị văng, sếp mới lên, Hót sợ lắm nhờ Điêu năn nỉ giúp.
            Ngày sếp mới đăng quang, Hót khệ nệ lễ vật theo Điêu đến chúc mừng. Vừa thấy bóng, sếp liền mắng:

- Nè tên ngợm kia, trước mày chuyên ton hót tán tụng sếp cũ, dè bỉu, moi móc, khinh miệt ta, coi ta chẳng ra cái thá gì, nay sao không lo cuốn xéo đi mà tới làm gì cho bẩn mắt.
            Hót hoảng kinh lụt lưỡi, níu áo Điêu cầu cứu. Điêu nói đỡ:
            - Sếp chưa nghe chuyện xưa sao, con chó tên Đạo Chích sủa vua Nghiêu vì sao, vì yêu Chích mà ghét Nghiêu. Loài chó, hễ thấy chủ thì mừng, không phải chủ thì cắn, thế thôi. Trước đây, sếp không phải là chủ nó nên nó cắn sủa, nay sếp chịu làm chủ nó thì nó liếm láp ngoắt đuôi trung thành sẵn sàng cắn sủa người khác để bảo vệ chủ mới.
            Điêu nói tới đây thì Hót quỳ mọp xuống rồi vừa bò vừa sủa ăng ẳng.
            Sếp mới nghe cũng có lí, thấy cũng tội nghiệp nên tiếp nhận, cho làm đệ tử ruột.


1995



1 nhận xét:

  1. November 30, 2017Facebook: Lê Phước Hiểu, Huy Binh Nguyen and 17 others
    Hong Donhu Kẻ bưng bô thời nào cũng có, nhất là bây giờ
    Lê Phước Hiểu Những thằng như chó giàu lắm nghe
    Hồ Hạnh Hoà thân của vn
    Hồ Hạnh Gió chiều nào che chiều ấy
    July 15, 2019
    Hy Vo Bản chất nó thế! Mặc dù xếp có bị thay, nó vẫn gâu gâu. Hiện tại đầy.
    5-6-22,15L

    Trả lờiXóa