MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

CÁI CHẾT CỦA NGÀI CỌP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Cọp làm chúa rừng, thu gom bao nhiêu danh hiệu cao quý nào  Ông Vằn, Lão Khái, Ngài  Hương Cả, Ông Ba Mươi, Vua Hổ, Sơn Quân, Chúa Sơn lâm… vẫn chưa thỏa cơn khát danh vị, cọp còn muốn phong làm Sơn Thần, Hộ Pháp, đặt lên bàn thờ cho người ta cầu cúng tụng niệm.
            Thấy chướng tai gai mắt nhưng không loài nào nói vì không muốn dây đến, chỉ lão Dã Nhân cười khẩy bảo đó chính là cái chết của Cọp. Hỏi sao cũng không nói.
            Từ đó dậy lên tin đồn rằng ông Hổ là tinh hoa của núi rừng, năng lượng vô tận của vũ trụ, chỉ cần mang chút cọp vào người sẽ tạo nên sức mạnh vô song. Một đồn mười, mười đồn trăm nào hổ cốt, hổ bì (da hổ), trướng hổ, vuốt hổ, nanh hổ, râu hổ…quý hiếm.  Người ta rần rần truy lùng, không  bao lâu thì đẩy cọp vào sách đỏ.
             Nên chi, cứ bắt tán tụng là tài ba sáng ngời, hô khẩu hiệu vạn tuế muôn năm, ngợi ca thiên thu vĩnh cửu, đặt lên bàn thờ tức là sắp xuống lỗ đấy.

10-2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét