ảnh internet
Thấy
bọn cáo chồn chui lủi, bọn sói cầy hôi hám bẩn thỉu nhờ mang họ cọp mà oai
phong, gặp phải tránh chạy không khéo còn mất mạng vì chúng, nai tơ
nghĩ mình cũng phải vào họ cọp liền đem chuyện bàn với nai mẹ. Hỏi lí do thì
đáp:
- Cọp là chúa rừng, mang họ cọp là
niềm hãnh diện vẻ vang, xưa nay nhà nai chỉ làm kiếp dân dã, có họ cọp để tăng
uy thế mới mong đổi đời. Hơn nữa, trong rừng, lúc nào ở đâu cũng ngợi ca ghi ơn
tạc đức họ cọp, mình không có khác gì kẻ xa lạ ngoài cuộc, lưu đày trên chính
cõi rừng quê hương, tủi lắm!
Nai mẹ chua chát:
- Vào họ cọp để mọc nanh mọc vuốt ra hả, muốn gì lạ thế?
Nai con chưa hiểu, nai mẹ hứ một
cái:
- Muốn mang họ cọp trước hết phải nỗ
lực vươn lên thành chồn cáo, sau đó phấn đấu thành sói cầy rồi tu dưỡng thành
beo, cuối cùng đủ nanh đủ vuốt vằn vện thân mình như cọp, lại phải từ bỏ ăn cỏ
mà tập phanh thây uống máu loài khác thậm chí tự nguyện hiến cả linh hồn tính mạng
cho cọp mới mang được họ cọp, chịu
không?
Nai tơ rùng mình, bỏ luôn ý nghĩ.
12-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét