TIỂU HÙNG
TINH
ảnh internet
Bí Hải đại phu cả chục năm quyền trùm một cõi, đến hạ cánh mới lòi hàng loạt sai phạm tày đình. Tưởng vào hàng đại thần thì được
miễn nghị nào ngờ bị tiến hành kiểm điểm nội bộ,đau chưa?
- Đau đếch gì!
Đưa
ra kiểm điểm trước tập thể, cảnh cáo, đau chưa?
- Đau
đếch gì!
Cách
hết chức tước đại phu đã phong trước đây, đau chưa?
- Đau
đếch gì!
Đưa
ra phê phán khiển trách trước nghị viện, đau chưa?
- Đau
đếch gì!
Đưa
ra phê phán trước toàn dân, thế này đã đau chưa?
- Đau
đếch gì!
Trọng thần chức tước đầy mình nay bị cách hết, bị kỉ luật nào cảnh cáo nào khiển trách
nào phê phán, những đòn tinh thần đánh mạnh vào tư cách, động chạm đến danh dự,
liêm sỉ của con người thế mà không đau sao?
- Ôi,
cách cái chức khi y không còn giữ chức tức
là cách cái không có khác gì đánh vào khoảng trống. Dùng đòn tinh thần đánh vào tư cách kẻ
không có tư cách, đánh vào danh dự kẻ không biết danh dự, đánh vào liêm sỉ kẻ
không có chút liêm sỉ thì chỉ gãi ngứa thôi chứ đau đếch gì nó.
Thế
đánh thế nào nó mới đau?
- Đánh
vào khối của chìm của nổi của gởi của tẩu tán của y, bắt y nhả lại của cải lỡ nuốt, tống
y vào ngục. Không làm được thế thì những đòn tinh thần kia chỉ là đòn gió, đau
đếch gì y.
12- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét