ảnh internet
Con cá tra nọ chết, hồn sa xuống địa ngục kêu với Diêm vương rằng mình chịu oan ức. Hỏi oan ức thế nào, thưa:
Con cá tra nọ chết, hồn sa xuống địa ngục kêu với Diêm vương rằng mình chịu oan ức. Hỏi oan ức thế nào, thưa:
- Rằng có tay báo đời Bút Nguyên Tử chuyên
viết châm biếm thường lấy tên con đặt cho các nhân vật, nào Trưởng Tra, Trùm Tra, Giám
Tra, Tra Chủ, Tra Bí, Sếp Tra…
Diêm vương ngắt lời:
- Như vậy là nó vinh danh làm rạng
rỡ nhà ngươi, cho ngươi lên làm chức này chức nọ, đứng trên cả bọn Phó Trê, Đề Chạch, Trợ
Lí Lươn… có xúc phạm gì ngươi đâu mà oan ức.
Cá Tra vùng vằng:
- Nó gắn sinh mệnh con vào bọn tham
quan ô lại bẩn thỉu, Tra này dính dáng gì đến bọn người tởm lợm đáng nguyền rủa kia chứ, oan ức quá!
Diêm vương an ủi:
- Thôi mà, tay Bút báo đời báo kiếp
kia viết lách ngoài luồng, đá bổng đá bỏ, trách gì nó!
Cá Tra kêu tiếp:
- Bọn nhà báo trong luồng cũng xúc
phạm con. Có tay nhà báo Lê Phú Khải nọ còn viết
sách gọi một đồng nghiệp của y vốn là đại diện của tờ báo chính thống trung
ương tại Tây Đô kiêm trùm văn nghệ địa phương là “H Cá Vồ”.
Diêm vương ngắt:
- Nó gọi là cá vồ thì liên quan gì đến
nhân thân cá tra ngươi?
- Dạ, ở cùng Tây Nam bộ người ta gọi
cá tra là cá vồ, tra vồ là một.
- Sao gọi là cá vồ?
- Vì nó chuyên vồ cứt. Trước đây
nhà nào cũng có hầm cầu cá vồ, mỗi lần đi cầu thì cá tra tranh nhau vồ, gọi cá vồ là vậy.
- Đừng tả nữa, ta muốn ói ra đây!
- Thế mà chúng dám gắn vận mệnh tên
nhà báo ăn tạp kia vào con, nhục nhã ê chề cho con quá!
Diêm vương ỡm ờ:
- Ừ, thế này thì xúc phạm quá lắm. Thôi
đợi tên nhà báo "H Cá Vồ" kia xuống âm phủ ta sẽ cho y thế chân làm cá vồ thực sự, để ngươi
thoát kiếp lên làm người.
11-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét