TIỂU HÙNG
TINH
ảnh internet
Ba Khía thắc mắc không biết vì
sao quan chức ở phương tây tài sản kếch xù mà người ta kê khai dễ dàng còn ở nước ta cả
hàng chục năm nay xuân thu nhị kì quan chức khai đi khai lại vẫn không xong.
Bảy Cạnh
cười khẩy:
- Vì ở
phương tây, những quan chức đó vốn là những tên chủ, những thằng tư sản còn ở
ta, gọi cán bộ là quan chức không đúng mà là đầy tớ, đứng vào hàng tiên phong của
giai cấp vô sản. Ông chủ, tư sản thì có tài sản để khai chứ đầy tớ, vô sản thì
tài sản đâu khai. Đã xác định người ta là vô sản lại cứ bắt khai lui khai tới
không lẽ bắt người ta thành tư sản sao? Đã từng lên lớp rằng vô sản là cách mạng,
tư sản là phản động, nhiệm vụ vô sản là đào huyệt chôn tư sản, không lẽ quy người ta là phản động sao lại đòi kê khai?
Nên nhớ, cán bộ là mẫu mực cần kiệm liêm chính, dồng lương ốm đói mà ngày đêm lo việc nước hỏi tiền đâu dư để có tài sản? Suốt đời cống hiến hi sinh, tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của mọi người), dân còn khổ, bữa ăn trẻ em vùng cao chưa có chút cá thịt, người nghèo gặp bệnh hiểm, vào bệnh viện không có tiền chữa phải chịu chết, chết còn bó chiếu cột vào xe hon đa chở về vì không tiền thì chuyện chức sắc dư thừa của cải là vô lí, làm sao có được. Danh vô sản mà thực là hữu sản, có chuyện ấy hóa ra nói đường làm nẻo sao?
Nên nhớ, cán bộ là mẫu mực cần kiệm liêm chính, dồng lương ốm đói mà ngày đêm lo việc nước hỏi tiền đâu dư để có tài sản? Suốt đời cống hiến hi sinh, tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc (lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của mọi người), dân còn khổ, bữa ăn trẻ em vùng cao chưa có chút cá thịt, người nghèo gặp bệnh hiểm, vào bệnh viện không có tiền chữa phải chịu chết, chết còn bó chiếu cột vào xe hon đa chở về vì không tiền thì chuyện chức sắc dư thừa của cải là vô lí, làm sao có được. Danh vô sản mà thực là hữu sản, có chuyện ấy hóa ra nói đường làm nẻo sao?
Cán bộ cầm ngọn cờ vô sản, vô sản thì làm sao có tài sản tư hữu
mà khai, bắt người ta khai cái người ta không có hèn chi khai mãi khai hoài
không xong là vậy.
Ba
Khía cảm thấy mơ hồ nhưng thắc mắc sợ giảm sút dẫn đến mất lòng tin,
nên thôi.
12- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét