TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Sếp
lo lắng hỏi trợ Dùi:
-
Làm sao biết được thái độ của bọn dưới quyền?
Dùi
đáp:
-
Phải dò xét, tìm hiểu.
-
Bọn nó xử sự kín kẽ, khó dò lắm.
-
Nó tỉnh queo thời khó, chỉ có cách làm cho bọn chúng hết tỉnh mới dễ dò- Dùi
lấp lửng.
-
Cách nào? - Sếp sốt ruột hỏi dồn.
-
Dễ thôi, dùng tửu kế tức đổ bia rượu cho chúng say thì có bao nhiêu chuyện giấu
trong ruột non ruột già chúng đều phun
toác toạc, ta sẽ biết đứa nào thế nào ngay.
-
Hay! Đơn giản thế hả? Thế thì mau tập hợp bọn chúng, bảo thủ quỹ ứng một mớ,
chơi liền!
Sau
màn dùng tửu kế nắm bắt nhân sự, tỉnh lại, Dùi ngơ ngác hỏi sếp:
-
Sếp đã nắm bắt được tình hình thái độ bọn chúng chưa?
Sếp
bơ phờ:
-
Say gượng dậy không nổi, té đứt phim tại hiện trường thì còn nắm bắt quái gì
được. Bọn nó chưa phun chút nào mà mình
đã phun ọc đầy ra cả. Tửu kế nhà ngươi không xong, dùi bậy thì ăn cho hết đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét