MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

BIẾT KHÓ LÀM DỄ


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho lỗ lã thất thoát
          Ba Khía mớm ý với Bảy Cạnh:
            - Người bảo biết dễ làm khó, người bảo biết khó làm dễ, theo ý đại sư phụ thì biết khó hay làm khó?
            Không chút đắn đo, Bảy Cạnh bảo:

            - Biết khó làm dễ. Lắm người ngồi ghế này ghế nọ, giữ chức nọ chức kia, việc càng khó chức càng to càng mê đến khi bắt đi học để nâng cao trình  độ hiểu biết thì né tới né lui thiếu đường chạy. Sơ sơ vậy đủ thấy biết mới khó còn làm dễ ẹt, ai làm làm gì chả được!
            Ba Khía gạt đi:
            - Không phải đâu mà biết dễ làm mới khó. Không thấy bao vị bằng này bằng nọ, có vị ba bốn bằng đại học rồi thạc sĩ tiến sĩ, chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đấy mình, tấm cạc- vidít không đủ chỗ mà ghi bằng. Học bữa trước bữa sau có bằng, phó tiến sĩ sau một đêm thành tiến sĩ, ghi danh  loáng thoáng thậm chí chẳng biết trường biết lớp biết mình học cái ngành gì cũng có bằng. Bằng cấp là thước đo hiểu biết, lấy bằng khỏe re vậy thì rõ ràng cái biết quá dễ, dễ tới mức hết biết luôn!
            Còn làm ư, làm mới thực  là khó. Bằng cấp đầy ắp quá tải vậy nhưng làm cứ trật chìa, nay thua mai lỗ mốt thiệt hại nghiêm trọng kia banh chành chành. Xem thế đủ biết làm quá khó!
            Bảy Cạnh vẫn khăng khăng:
            - Không phải, biết mới là khó!
            - Ngang vừa thôi chứ! Lí gì?
            - Là vì lúc đó các vị đều bảo do mình thiếu trình độ nhận thức, thiếu hiểu biết nên làm sai chứ nếu hiểu biết rồi thì làm dễ ợt. Biết mới là khó, phải giữ vững lòng tin vào các vị ấy chứ!
            Ba Khía vốn là tay lí sự nhưng nghe các vị nói thẳng nói thật thì cũng tin luôn!


1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: Yến Thọ, Trung Ngôn Nghịch Nhĩ and 7 others

    Lua Hai -Con xin lạy các quan một lạy ạ !!!!

    Trả lờiXóa